Tôi và anh đã quen nhau được 8 năm. Trong thời gian đó, chúng tôi đã trải qua không biết bao nhiêu sóng gió nhưng giờ đây, tôi và anh đã được hạnh phúc bên nhau mãi mãi.
Cuộc tình của chúng tôi bắt đầu từ thời còn là học sinh cấp ba. Hồi đó, tôi mới bước vào lớp 10, tôi quen anh cũng thật bất ngờ. Năm đó kỷ niệm ngày thành lập trường nên trường tổ chức cắm trại. Lớp tôi và lớp anh cắm trại đối diện nhau nên vào ngày cuối cùng của đợt cắm trại, chúng tôi bắt đầu quen nhau.
Thời gian quen nhau lúc đầu, chúng tôi chỉ là bạn bè mà thôi và tình bạn ấy kéo dài cho tới tận cuối năm tôi học lớp 10. Lúc đó, tôi đã thầm yêu anh nhưng vì tính kiêu hãnh mà tôi đã không nhận lời tỏ tình của anh và từ đó chúng tôi xa cách nhau cho tới ngày tôi bước vào học trung cấp. Nghỉ tết năm đầu tôi về quê thăm nhà, không ngờ anh tới nhà tôi chơi. Lúc đầu, anh chỉ đi một mình và sau đó dẫn bạn gái tới nhà tôi, anh còn giới thiệu cho tôi một người bạn thân của anh.
Qua bao năm xa cách, tình cảm mà tôi dành cho anh vẫn vậy. Lúc đó, tôi đã nghĩ mình đánh mất tình yêu thật sự của mình rồi. Thời gian về quê ăn tết, tôi thật sự suy sụp và khi quay lại trường, tôi quyết định chấm dứt liên lạc với anh. Nhưng điều tôi muốn lại không thành sự thật, anh thường xuyên gọi điện cho tôi mặc dù tôi không nghe, không nói chuyện. Sau đó, anh cũng không gọi nữa và tôi nghĩ, mình sẽ dần quên được anh.
Ảnh minh họa: IM. |
Qua hai năm học xong trung cấp tôi đã đi làm tại Bình Dương và có một cuộc sống mới thật tốt. Tôi đâu ngờ cái tết năm 2010 đã đưa tôi về và bắt đầu lại tình yêu với anh. Ngày hôm đó, anh tới chơi và nói thật tình yêu của mình, tôi cũng không thể nào giấu kín được nữa, tôi đã gật đầu đồng ý lời cầu hôn của anh.
Anh cầu hôn tôi không phải là nhẫn kim cương, không phải là cái gì cao quý mà chính là anh trao cho tôi cả trái tim yêu thương mà tôi đã chờ đợi trong suốt 8 năm qua. Về quê làm việc không được bao lâu thì công việc của tôi xảy ra sự cố và tôi nghỉ việc. Ở quê không có người quen, không có chỗ nương tựa thì khó tìm được việc nên tôi lại quyết định ra đi.
Hôm đó, khi từ chỗ anh trở về nhà, tôi đọc thấy bảng tuyển nhân viên bán hàng nên nộp hồ sơ và được nhận làm ngay. Anh mừng đến bật khóc, anh nói với tôi rằng ông trời đã định cho chúng tôi trở thành vợ chồng khi tôi tìm được việc ở gần anh. Sau nhiều sóng gió, chúng tôi được hai bên gia đình chấp thuận và tổ chức đám cưới thật nhỏ gọn.
Nhiều năm giấu kín tình yêu của mình, cuối cùng tôi lại được về bên anh. Chúng tôi vẫn rất khó khăn, chưa có nhà, chưa có gì hết nhưng sự phấn đấu và tình yêu mãnh liệt của chúng tôi sẽ giúp vượt qua tất cả. Chúc các bạn có một mái ấm gia đình hạnh phúc và một tình yêu đẹp như vợ chồng tôi.
* Mời các bạn độc giả đóng góp ý kiến, chia sẻ về những kỷ niệm, kinh nghiệm thú vị khi tổ chức đám cưới bằng cách gửi email về địa chỉ cuoihoi@ngoisao.vnexpress.net.
Vân Trần