Tôi cũng như hầu hết các bạn gái khác, đều mong muốn mình xinh nhất, lộng lẫy nhất trong ngày cưới. Chúng tôi đã đi "nát" Đường 3/2 để chọn váy.
Tính tôi thích lòe loẹt, còn ông xã thích đơn giản mà sang trọng. Chúng tôi cũng trao đổi với nhau nhiều. Tuy ngoài miệng ông xã nói cứ làm theo ý tôi, nhưng khi tôi mặc chiếc váy mà anh ấy chọn, tôi thấy rõ sự hân hoan trên gương mặt chồng. Cả hai chúng đều quyết định chỉ chọn trang phục màu trắng cho ngày cưới vì màu trắng tượng trưng cho sự tinh khiết, trong trắng.
* Độc giả chia sẻ về chiếc váy cưới của mình cùng những kỷ niệm khi mặc (mua, may, thuê) trong ngày trọng đại để nhận giải thưởng trị giá 13 triệu đồng. Xin gửi email về địa chỉ: cuoihoi@ngoisao.vnexpress.net.
Nguyễn Thị Kim Chi