Tôi năm nay 26 tuổi, đã lập gia đình và có một bé trai 4 tuổi kháu khỉnh. Chồng tôi 29 tuổi nhưng tới giờ anh vẫn chưa có một công việc ổn định. Trong mắt tôi, anh là một người đàn ông thiếu bản lĩnh, ham chơi và lười lao động. Cũng chính vì vậy nên cho dù rất yêu nhau nhưng chúng tôi thường xuyên cãi nhau.
Tôi làm việc trong ngành thời trang sôi động nên tính cách của tôi cũng khá náo nhiệt. Bạn bè của tôi cũng toàn những người trẻ trung và năng động. Chúng tôi thường hay có những buổi hẹn hò hay những buổi tiệc tùng ở club. Môi trường đó khiến tôi quen được rất nhiều người đàn ông hào hoa. Nên dù vẫn rất yêu và sợ đánh mất gia đình nhỏ của mình nhưng tôi lại không kìm lòng được trước cám dỗ. Tôi đã ngoại tình với tất cả 5 người đàn ông. Tôi luôn cảm thấy họ hơn hẳn người chồng "đầu ấp tay kề" của mình.
Tôi thích cảm giác được là trung tâm của vũ trụ, được là gái một con hấp dẫn trong mắt những người xung quanh. Sau những lần ấy tôi cũng cảm thấy day dứt lắm. Tôi sợ một ngày nào đó chồng tôi phát hiện, anh sẽ bỏ tôi. Tôi rất sợ cảm giác cô đơn nếu anh ấy ra đi. Tôi thấy mình thấp hèn nhưng sau đó lại là một cảm giác lạ. Tôi chỉ sợ mình bị bệnh tâm lý "thích ngoại tình". Tôi cũng dằn vặt và đau khổ lắm. Xin cho tôi một lối thoát.
Tracy Vương