Tôi năm nay 37 tuổi, làm việc trong ngành tài chính hơn 10 năm với mức lương khá cao, đủ để lo cho gia đình nhỏ cuộc sống thoải mái. Nhưng cách đây một năm, tôi quyết định nghỉ việc vì áp lực quá lớn, đến mức mất ngủ triền miên và thường xuyên cảm thấy ngột ngạt, bế tắc.
Ban đầu, tôi chỉ nghĩ mình cần một thời gian nghỉ ngơi, tạm dừng lại để hồi phục sức khỏe tinh thần và sẽ nhanh chóng tìm được công việc mới. Tôi không nói với vợ, phần vì không muốn cô ấy lo lắng, phần vì nghĩ mọi chuyện sẽ sớm ổn thôi. Tôi đã dùng tiền tiết kiệm của cả hai để trang trải cuộc sống và vẫn đưa tiền sinh hoạt đầy đủ cho vợ mỗi tháng, giả vờ như mình đi làm bình thường.
Thời gian đầu, tôi chăm chỉ nộp hồ sơ và đi phỏng vấn, nhưng thị trường việc làm không dễ như tôi tưởng. Có những công ty trả lương thấp hơn rất nhiều so với công việc cũ, có nơi yêu cầu kỹ năng mà tôi chưa kịp cập nhật. Thời gian trôi qua, tiền tiết kiệm cạn dần nhưng tôi vẫn chưa tìm được việc.
Ban ngày, tôi mặc áo sơ mi, đeo cà vạt và giả vờ đi làm nhưng thật ra tôi chỉ ngồi ở quán cà phê hoặc lang thang khắp nơi để tránh về nhà. Một mặt, tôi không muốn tiếp tục rút tiền tiết kiệm, vì số tiền đó vợ chồng tôi để dành mua nhà. Nhưng tôi lo rằng nếu nói thật, vợ sẽ thất vọng hoặc trách móc vì tôi đã giấu cô ấy suốt thời gian dài.
Tôi rất yêu vợ và không muốn cô ấy mất lòng tin ở tôi nhưng càng để lâu, tôi càng cảm thấy khó mở lời. Mong nhận được lời khuyên từ mọi người.
Tuấn Anh
Nếu có tâm sự cần được gỡ rối, bạn đọc gửi về nguyengiang@vnexpress.net. Ban biên tập sẽ chọn đăng những bài viết phù hợp.