Tôi là người phụ nữ truyền thống, từ nhỏ được bố mẹ dạy bảo nghiêm khắc nên sau này khi bước chân ra xã hội, tôi bản lĩnh, cư xử đúng mực, được nhiều người yêu mến. Hiện tôi là giảng viên Đại học, có cuộc sống hôn nhân hạnh phúc, gia đình chồng tôn trọng. Nhìn lại hành trình trưởng thành, tôi nhận thấy việc giáo dục từ gốc rễ là quan trọng vì thế tôi dạy con dựa trên kỷ luật và nguyên tắc.
Tôi có con gái 17 và 6 tuổi. Hai con đều ngoan, học giỏi, xinh xắn, điệu đà. Bé lớn từ nhỏ hay bám mẹ, là đứa trẻ ngọt ngào, tình cảm khiến tôi luôn yêu và tự hào. Thế nhưng khoảng hai năm trở lại đây, con bước vào giai đoạn trưởng thành, thay đổi tính nết nên mẹ con bất đồng.
Mâu thuẫn giữa mẹ con tôi bắt nguồn từ những việc rất nhỏ như: con dùng điện thoại cả ngày, không giao tiếp với mọi người, ngay cả bữa cơm con cũng ngồi bấm điện thoại. Khi tôi nhắc nhở, con nổi giận đùng đùng, bỏ ăn, vào phòng khóa chặt cửa. Khi đi chơi với họ hàng, con cũng bấm điện thoại, tôi nhắc thì con đáp trả, nói trống không khiến tôi mất mặt. Một lần khác, con xin sang nhà bạn ngủ dịp tổng kết năm học nhưng tôi kiên quyết không cho. Tôi nhấn mạnh với con rằng: "Từ giờ cho tới khi con đủ 18 tuổi, mẹ không cho con ngủ ở ngoài". Cũng từ hôm đó, cháu luôn tránh mặt, tôi hỏi không trả lời và giao tiếp rất ít với mẹ.
Tôi lén vào tài khoản mạng xã hội của con đọc thì thấy cháu hay nói tục, thường chia sẻ những dòng tâm sự chán nản, thậm chí còn nghĩ đến chuyện tiêu cực. Đọc xong, tôi vô cùng buồn, thất vọng vì con không còn là đứa bé ngọt ngào, ấm áp, tình cảm mà tôi luôn yêu thương. Cuối cùng tôi xóa hết các tài khoản mạng xã hội trong máy con và thu điện thoại sau 21 giờ hàng ngày.
Thật lòng, tôi cảm thấy mình đã thất bại trong việc làm bạn và giáo dục con. Mối quan hệ mẹ con tôi ngày càng tồi tệ, tôi nên làm thế nào để cải thiện chuyện này, mong độc giả chia sẻ nỗi lòng cùng tôi.
Hải Anh
Nếu có tâm sự cần được gỡ rối, bạn đọc gửi vềnguyengiang@vnexpress.net. Ban biên tập sẽ chọn đăng những bài viết phù hợp.