Tôi đang hoang mang không biết cuộc hôn nhân 10 năm sẽ đi về đâu khi dần phát hiện ra chồng là kiểu người ái kỷ.
Hồi còn trẻ, tôi có hai người đàn ông theo đuổi, cuối cùng tôi chọn lấy anh vì gia cảnh đáng thương. Bố mất sớm, anh bị nhà nội xa lánh, hai mẹ con nương tựa vào nhau. Anh cố gắng chăm chỉ học hành và thi đỗ Đại học Y. Câu chuyện ấy khiến tôi cảm phục, nghĩ rằng người đàn ông này có thể tin tưởng để trao gửi cuộc đời mình.
Sau khi kết hôn, vợ chồng tôi lần lượt sinh hai bé trai nhưng mỗi lần tôi sinh nở, anh hầu như không bao giờ có mặt vì bận đi làm. Tôi thông cảm cho công việc bác sĩ của anh nên không oán trách nhưng ngay cả việc chăm sóc con cái, cho con ăn, tắm cho con hoặc chơi với con, anh cũng không làm. Hai đứa con tôi không được bố dành nhiều thời gian quan tâm, vì thế lại càng bám mẹ hơn. Ban đầu, nhà tôi thuê giúp việc nhưng khi các con vào tiểu học, nhận thức được việc cần sát cánh cùng con nhiều hơn, tôi nghỉ hẳn việc kế toán để ở nhà chăm sóc con.
Cũng trong thời gian sinh bé đầu, tôi phát hiện ra chồng nói dối về mọi thứ. Thậm chí cả việc anh bị họ hàng nhà nội xa lánh, hắt hủi sau khi bố mất cũng do anh bịa ra để lấy lòng thương từ người khác. Không những thế, anh thể hiện với đồng nghiệp là một người chồng chăm chỉ, yêu thương vợ con, lép vế trước vợ. Chuyện này tôi biết được qua một người bạn có người quen làm cùng bệnh viện với anh. Khi tôi sinh bé thứ hai, anh nói không kịp về đón con chào đời vì phải phẫu thuật 4 tiếng nhưng tôi phát hiện ra anh chẳng có cuộc phẫu thuật nào cả, chỉ là anh không muốn về và phải chịu trách nhiệm.
Nhiều lần cãi nhau, tôi chỉ trích anh hay nói dối nhưng anh cự cãi: "Cô dựa vào đâu mà nói thế?", "Tôi làm thế bao giờ, cô có bằng chứng không?", "Cô thì tốt đẹp gì hơn đâu mà nói?"... Sau đó, anh kể lại những lần con ốm đau và đổ hết lỗi lên đầu tôi. Tôi có cảm giác như anh tự ti, ghen tỵ với mọi người xung quanh nên luôn phải tự làm đẹp bản thân từ trong ra ngoài. Khi có người đọc vị mình, anh lập tức nổi đóa và kích động, không chịu trách nhiệm cho sai lầm của mình.
Một lần, anh đưa tôi đi đến bữa tiệc của các doanh nhân anh quen. Đến đây, tôi được mọi người yêu mến vì hiểu biết, thông thạo nhiều lĩnh vực. Bởi đầu óc tôi cũng khá nhanh nhạy và trước khi nghỉ việc, tôi vẫn thường xuyên cập nhật tin tức thị trường, xã hội... Sau lần ấy, bạn bè anh ngỏ lời muốn rủ tôi đi đánh golf cùng anh. Thấy vậy, anh có cảm giác như bị tôi chiếm hết spotlight, anh mắng tôi không ra gì và bảo tôi phải từ chối khéo họ, cấm tôi lần sau theo anh đến những bữa tiệc có họ.
Bây giờ, tôi muốn đi làm lại nhưng anh cũng không cho, chỉ thích tôi ở nhà để phục vụ chồng con. Tôi cảm thấy như bị cầm tù, bức bí vì ở với một người đàn ông hai mặt. Dù vậy, tôi không dám ly hôn vì sợ con cái phải khổ, hơn nữa ngoài tính cách như vậy, anh ta cũng chưa bao giờ ngoại tình. Tôi nên làm thế nào trong hoàn cảnh này?
Thủy
Nếu có tâm sự cần được gỡ rối, bạn đọc gửi về ngoisao@vnexpress.net. Ban biên tập sẽ chọn đăng những bài viết phù hợp.