Diễm Tuyết
(Bài dự thi 'Phút nhìn lại mình')
Phần 1: Tôi
1. 5 dự định, mơ ước quan trọng mà tôi đã lên kế hoạch, ấp ủ trong vòng 3-5 năm qua nhưng vẫn chưa thành hiện thực/thực hiện được:
- Viếng lăng Bác.
- Có một truyện ngắn được đăng trên một trong những tạp chí nổi tiếng.
- Tham dự khóa học Quản trị văn phòng và nghiệp vụ thư ký do trường đại học Kinh tế TP HCM tổ chức.
- Giao tiếp tiếng Anh lưu loát với người nước ngoài.
- Tự tin thuyết trình trước đám đông.
2. 5 người tôi yêu thương nhất và quan trọng nhất trong thời điểm hiện tại:
- Mẹ - luôn vui vẻ và yêu thương con gái.
- Em gái - dễ thương, biết quan tâm người khác.
- Em trai kết nghĩa - luôn biết cách động viên và khơi gợi sức mạnh tinh thần giúp tôi vượt qua khó khăn.
- Cô bạn thân cùng phòng - vui tính, dễ thương, có khả năng thấu hiểu và rất tâm lý.
- Bạn thân có biệt danh là Linda - quan tâm, chia sẻ những khó khăn trong cuộc sống, luôn mang tiếng cười đến cho mọi người.
3. 5 việc/hành động tôi không thích nhất nhưng vẫn phải làm:
- Chạy xe máy đi làm trong khi tình hình giao thông lộn xộn, tai nạn thường xuyên xảy ra và chưa biết mình sẽ... "ra đi" ngày nào.
- Dự các cuộc họp vì thường sử dụng giờ "dây thun".
- Ngồi nhiều (vì yêu cầu của công việc)
- Rút tiền từ máy ATM
- Đi chợ (vì không biết mua gì rẻ - sạch - bổ)
4. 5 tính cách tôi thích nhất ở bản thân mình hiện tại:
- Ngăn nắp
- Trung thực
- Lạc quan
- Vui vẻ
- Chăm chỉ
5. 5 tính cách tôi chưa ưng lắm ở mình và muốn cải thiện trong tương lai:
- Ngại thay đổi
- Kỹ tính
- Ngang bướng
- Suy nghĩ chậm
- Nhút nhát
6. 5 điều khiến tôi sợ hãi:
- Mất đi những người thân yêu.
- Bị hiểu lầm
- Khi khó khăn không có ai bên cạnh cho lời khuyên và giúp mình mạnh mẽ đứng lên để bước tiếp.
- Gặp bác sĩ và bị mổ, chích...
- Bị stress.
7. 5 điều khiến tôi hạnh phúc:
- Ba mẹ con cùng nhau vào bếp, ăn cùng một mâm và ngủ chung một giường.
- Cà phê "tám" với bạn bè, karaoke xua tan mệt mỏi và cùng nhau so tài ca hát.
- Có đủ khả năng tài chính để giúp đỡ mẹ, em gái và người thân gặp khó khăn.
- Đi du lịch đến những nơi yêu thích với mẹ và em gái.
- Sống trong tình yêu thương chan hòa với những người xung quanh.
8. 5 địa danh trên thế giới tôi muốn đến nhất:
- Đảo Jeju, Hàn Quốc - một nơi lãng mạn hiếm có.
- Machu Picchu, Peru - để hiểu hơn về nền văn hóa Inca.
- Hong Kong - nhộn nhịp và đáng sống.
- Venice, Italy - thành phố của sông nước, lãng mạn và huyền bí.
- Singapore - văn minh và hiện đại
9. 5 việc tôi muốn làm nhất trong vòng một năm tới:
- Mua laptop để phục vụ cho công việc và sở thích viết lách.
- Tham dự một khóa học của trường đại học Kinh tế để nâng cao nghiệp vụ.
- Tìm một công việc khác hoặc một nơi làm việc khác phù hợp hơn.
- Học zumba fitness để rèn luyện sức khỏe và sự dẻo dai.
- Đi du lịch với mẹ và em gái nhằm gắn kết tình cảm gia đình.
10. 5 điều mà tôi thấy mình đã/đang lãng phí nhất:
- Thời gian, vì chưa sắp xếp hợp lý, đôi khi thấy mình quá rảnh rỗi.
- Sức khỏe (thấy mình thiếu chăm sóc bản thân).
- Tiền bạc, có những thứ mua về và không một lần sử dụng.
- Tình bạn, có những tình bạn ra đi vì vài điều nhỏ nhặt không đáng có.
- Tình yêu, vì đã dành tình cảm cho người không đáng để mình quan tâm.
Phần 2: Tôi và mọi người
1. Ai là người quan tâm đến tôi nhất hiện tại?
- Mẹ - thường xuyên gọi điện hỏi han, lo lắng.
2. Ai là người luôn bảo vệ tôi dù tôi có sai lầm?
- Em gái - dù hay khắc khẩu khi ở gần nhau.
3. Ai là người tôi luôn cầu chúc bình yên và khỏe mạnh?
- Mẹ - người tôi yêu nhất.
- Em gái - một trong hai người quan trọng trong cuộc đời tôi.
4. Ai là người tặng quà cho tôi nhiều nhất?
- Một cô bạn thân, dù đôi khi là những thứ nhỏ nhặt nhất.
5. Ai là người khiến tôi có đủ sức mạnh để thay đổi tốt hơn?
- Mẹ và em gái - hai người ảnh hưởng nhất đối với tôi.
6. Ai là người tôi từng to tiếng hoặc nặng lời và tôi rất muốn xin lỗi hoặc rút lại lời lẽ của mình?
- Mẹ, vì nhiều lần tôi giận hờn vô cớ.
7. Ai là người tôi muốn nghe lời động viên từ họ nhất?
- Mẹ - vì mẹ là người đã sinh ra tôi và yêu thương tôi hơn bất cứ thứ gì bà có.
- Một người bạn hiểu tôi hơn những người khác.
8. Ai là người tôi tin tưởng nhất để có thể khóc trước họ hoặc kể những chuyện thầm kín, đau buồn?
- Một người bạn có biệt danh là Búp bê - rất tinh tế và dịu dàng.
- Em trai kết nghĩa - suy nghĩ thấu đáo và sâu sắc.
9. Bao lâu rồi tôi chưa nói với ai đó xung quanh mình (gia đình, bạn bè...) rằng bạn nhớ, yêu hay tự hào về họ?
- Tôi thường nói "nhớ" với những người thân của mình.
- Tôi nói "con yêu mẹ" mới đây nhân dịp sinh nhật mẹ (10/10).
10. Bao lâu rồi tôi chưa tập thể dục?
- Mỗi tối thường đi bộ nhưng không đi nhiều lắm vì không gian thành phố không cho phép và trừ ra những ngày mưa.
- Nhảy dây cách đây hai tuần.
11. Bao lâu rồi tôi chưa đi giữa thiên nhiên, hít thở không khí trong lành, ngắm cỏ cây và nghe chim hót?
- Yêu thiên nhiên nhưng ít có điều kiện để thưởng thức và cảm nhận.
- Cách đây một tuần, tôi đã đi dạo trong không khí trong lành ở Phú Mỹ Hưng.
12. Bao lâu rồi tôi chưa đọc sách và cuốn sách gần đây nhất tôi đọc tên là gì?
- Yêu sách, đọc sách thường xuyên nhưng thường lỡ dở.
- Mỗi ngày đều xem quyển sách song ngữ Đề tặng một tình yêu.
- Quyển sách đọc gần đây nhất là Nguyên tắc thành công dành cho bạn trẻ.
13. Kế hoạch thư giãn cho cuối tuần này của tôi là gì?
- Ghé thăm bạn, cùng đi chợ, nấu nướng và thưởng thức.
14. Ngày hôm nay tôi đã cười bao nhiêu lần?
- Không đếm được, vì nụ cười là "thương hiệu" của tôi.
15. Tôi có đang cảm thấy mình may mắn và hạnh phúc?
- Không quá may mắn nhưng vừa đủ hạnh phúc.