
HLV Riedl sẽ trở lại VN vào giữa tháng 1. Ảnh: Lan Anh
- Văn Quyến, Quốc Vượng đã bị tạm giam vì tội đánh bạc và tổ chức đánh bạc. Cảm giác của ông lúc này thế nào?
- Tôi cảm thấy rất tồi tệ và quá thất vọng. Các quan chức của VFF đã thông tin cho tôi về chuyện này. Chúng tôi vẫn thường xuyên liên lạc với nhau.
- Sau sự cố này, ông cảm thấy niềm tin vào các cầu thủ VN giảm sút như thế nào?
- Không phải tất cả các cầu thủ đều tồi tệ, chúng ta sẽ phải xây dựng lại đội tuyển từ những cầu thủ tốt. Chuyện Quốc Anh có dính dáng vào vụ bán độ hay không, chúng ta cần phải chờ kết luận của cơ quan điều tra.
- Các trợ lý HLV nội đã bị chỉ trích rất nhiều trong những sai phạm của cầu thủ. Ông nghĩ sao về trách nhiệm của mình trong cương vị HLV trưởng đội tuyển quốc gia?
- Rất tiếc khi tôi ở Bacolod, các trợ lý và ông Lê Thế Thọ, Phó đoàn thể thao VN phụ trách khu vực Bacolod và các nhân viên an ninh, đã không thông báo gì cho tôi trước trận gặp Myanmar. Nếu họ thông báo trước, tôi đã có thể thay đổi mọi chuyện.
- Theo ông, khó khăn lớn nhất của ông và đội vào thời điểm này là gì?
- Tôi phải chờ đầy đủ thông tin về vụ việc này. Sau đó, tôi mới biết chính xác mình có thể làm được điều gì. Nhưng tôi tin, mình có thể vượt qua khó khăn. Tất cả những cầu thủ tệ hại đó không thể phá huỷ nền bóng đá VN. Chúng ta cần tiếp tục cộng tác chặt chẽ hơn và không ngừng cuộc chiến chống nạn cá độ bóng đá.
- Giờ đây, khi thiếu rất nhiều cầu thủ quan trọng như vậy, kế hoạch của ông trong thời gian tới là gì?
- Đầu tiên tôi phải chờ đợi xem, bao nhiêu cầu thủ dính líu tới. Chúng tôi sẽ đi xem các trận V-League và hạng Nhất. Quá ít thời gian cho chúng tôi chuẩn bị cho Cup Mùa xuân vào đầu năm sau nên tôi nghĩ sẽ không phải là một nhiệm vụ dễ dàng cho chúng tôi.
- Bóng đá VN đang mất niềm tin trầm trọng. Ông nghĩ sao về sự cộng tác của ông với bóng đá VN trong tương lai?
- Tôi sẽ không bao giờ bỏ chạy. Chúng tôi sẽ tiếp tục cộng tác và đấu tranh cho bóng đá VN. Tôi sẽ trở lại VN trong thời gian từ 11 tới 14/1 tới.
Ban Mai thực hiện