Tôi kết hôn được 10 năm, có hai con, sống cùng thành phố với cả hai bên nội, ngoại. Từ lúc hai gia đình gặp mặt, tôi đã cảm nhận thấy bố mẹ chồng không ưa bố mẹ tôi. Theo suy luận cá nhân, tôi nghĩ có thể do nhà chồng làm ăn buôn bán, còn bố mẹ tôi là trí thức nên chênh lệch về trình độ văn hóa, họ thấy tự ti nên không thích gia đình tôi ngay từ đầu. Chồng tôi cũng biết điều này, anh bảo tính ông bà vốn không được thân thiện, không giỏi ngoại giao nên nếu bố mẹ tôi không chấp thì tôi cũng đừng để bụng.
Về sau, mỗi năm hai bên thông gia chỉ gặp mặt nhau 1-2 lần vào ngày Tết hoặc sinh nhật cháu. Bố mẹ tôi biết không hợp nên cũng cố gắng tỏ ra khéo léo mỗi lần gặp mặt, không xích mích gì. Vậy nhưng bố mẹ chồng tôi lại thích kiếm chuyện, tỏ thái độ bề trên. Mỗi lần gặp nhau, bố mẹ chồng muốn nhà tôi phải ra chào hỏi trước. Mẹ chồng còn đánh tiếng muốn mẹ tôi phải gọi điện hỏi thăm sức khỏe thông gia, tháng nào mẹ tôi chưa gọi là mẹ chồng trách móc, nói kháy "nhà tôi không biết điều".
Gần đây, bố mẹ chồng nói xấu sau lưng, hạ thấp công việc của bố tôi nhưng lại bị tôi nghe được. Ông bà không xin lỗi mà dùng những từ ngữ khó nghe để mắng gia đình tôi vô cớ. Tôi rất bức xúc nên đã mách với chồng và bố mẹ đẻ. Bố mẹ tôi bảo không muốn làm to chuyện nhưng cũng không thích phải gặp gỡ, giao lưu với nhà thông gia thêm lần nào nữa. Mẹ bảo: "Nếu họ đã không thích mình thì mẹ cũng không muốn gặp mặt họ".
Vợ chồng tôi cũng đồng quan điểm, không muốn hai bên thông gia gặp mặt chỉ thêm khó xử và kiếm cớ soi mói nhau. Vợ chồng tôi quanh năm suốt tháng lo làm ăn, chăm con, cuộc sống bình lặng, hạnh phúc cũng đâu cần hai bên thông gia phải gặp gỡ. Những bố mẹ chồng tôi lại nghĩ khác! Sau những chuyện như vậy, mẹ chồng không hề xin lỗi tôi hay gia đình tôi. Bà tỏ ra như không có chuyện gì, ra vẻ hỏi thăm bố mẹ đẻ tôi.
Sắp tới là sinh nhật con gái tôi, mẹ chồng nhắc tôi nhớ mời bố mẹ đẻ sang chơi. Chồng tôi nói thẳng với bố mẹ anh rằng: "Bố mẹ nói xấu họ vậy, đến tai họ, bố mẹ không xin lỗi mà giờ vẫn muốn gặp mặt, bố mẹ không thấy ngại à?". Mẹ đáp: "Kệ người ta, tôi có nói thẳng vào mặt người ta đâu mà phải xin lỗi, giờ họ không gặp mặt thì họ mới là người thấy có lỗi".
Bố mẹ chồng gây chuyện nhưng vẫn muốn tỏ thái độ cao thượng, giả tạo, tự cho mình là những người biết điều. Vợ chồng tôi nên nói thế nào để bố mẹ chồng thôi "diễn" và chấp nhận việc hai bên thông gia không nên gặp gỡ. Xin độc giả cho tôi lời khuyên.
Phương Anh
Nếu có tâm sự cần được gỡ rối, bạn đọc gửi về nguyengiang@vnexpress.net. Ban biên tập sẽ chọn đăng những bài viết phù hợp.