Tôi chơi thân trong nhóm bạn gồm bốn người học chung từ cấp 3. Chúng tôi ngày ấy đi học vô tư, chỉ biết chia sẻ chuyện học, cùng nhau đạp xe đi học rồi về lại gọi điện hỏi bài nhau. Ba bạn kia vốn có điều kiện, còn gia đình tôi chỉ buôn bán nhỏ, lúc ấy chơi với nhau tôi không để ý nhiều đến chuyện đó. Nhưng càng ngày tôi càng thấy hoàn cảnh gia đình tạo ra một khoảng cách vô hình giữa chúng tôi. Ba cô bạn hay nói chuyện về mua sắm, chuyện chứng khoán... trong khi tôi chỉ biết nghe mà chả góp ý được gì. Lúc nào trong nhóm tôi cũng là người cuối cùng biết bí mật, các bạn thường bảo: "Ôi mày chưa biết à?", khiến tôi chạnh lòng.
Dù vậy, các bạn không "đá" tôi khỏi nhóm mà vẫn thường rủ tôi gặp mặt, khoảng hai lần một tuần. Tôi dần cảm thấy mình như người thừa nhưng lại không có lý do gì để tự rút khỏi nhóm. Nếu nghỉ chơi với những người bạn ấy mà không có lý do rõ ràng, liệu tôi có mang tiếng ích kỷ, ghen tỵ với họ không? Xin hãy cho tôi lời khuyên.
Thu Hà
Nếu có tâm sự cần được gỡ rối, bạn đọc gửi về phamlinh@vnexpress.net. Ban biên tập sẽ chọn đăng những bài viết phù hợp.