Con trai tôi năm nay đã 33 tuổi. Cháu từ nhỏ đã có tính cách nhẹ nhàng và bám mẹ hơn anh. Lúc nhỏ, hễ tôi nấu cơm, đi chợ, nhặt rau, cháu đều làm cùng mẹ và thậm chí còn rất thích vào bếp. Lớn lên đi học, cháu chỉ chơi thân với các bạn gái. Ban đầu tôi không để ý vì cho rằng bạn bè chơi với nhau vô tư không quan trọng trai hay gái. Sau này cháu lớn lên, có công việc ổn định, thu nhập tốt và muốn ra ở riêng, vợ chồng tôi cũng tạo điều kiện cho con.
Song, cháu chưa một lần dắt bạn gái về ra mắt gia đình. Gần đây, tôi tìm được Facebook của cháu, tôi thấy bạn bè gọi cháu là "chị"; cháu cũng thường đăng dòng trạng thái đề cập đến đàn ông. Tôi chấp nhận nếu con là gay, chỉ muốn con thành thật với mình nhưng sau nhiều lần nói gần nói xa, gợi ý rằng tôi không kỳ thị giới tính thứ ba, cháu vẫn không trải lòng với tôi, thậm chí còn nói sẽ lấy vợ để tôi có cháu bế. Tôi phải làm sao để con thừa nhận giới tính?
Phúc Ánh
Gửi tâm sự bằng tiếng Việt có dấu tới bichhang@vnexpress.net để được độc giả chia sẻ, gỡ rối.