Barbara kể rằng, khi bà đang nói chuyện điện thoại với mẹ của Paris - bà Kathy Hilton, thì Paris gọi đến từ một đường dây khác và đề nghị được nói chuyện riêng với bà. Giọng nói của Paris khá mệt mỏi nhưng cô ý thức rất rõ về những gì mình nói ra.
![]() |
Paris Hilton muốn làm từ thiện khi ra tù. |
Khi được hỏi thăm về tình trạng của mình, Paris nói: "Tôi cảm thấy như mình là một người khác. Tôi đã bỏ ý định kháng án. Tôi không muốn gây ra bất cứ rắc rối nào nữa".
Paris nói rằng cô không hề than vãn, gào khóc hay la hét thảm thiết như người ta miêu tả nhưng cô thừa nhận ở trong tù cô đã không thể ăn uống gì và không ngủ được. "Tôi không ăn, không ngủ. Tôi bị suy nhược trầm trọng và thấy mình giống như một con thú bị nhốt ở trong cũi. Tôi không còn là mình nữa. Những gì tôi đang trải qua vô cùng khủng khiếp!", Paris thổ lộ.
Cô tiếp: "Tôi từng tỏ ra lầm lì và làm những việc ngốc ngếch. Nhưng tôi đã 26 tuổi và tôi biết làm như vậy chẳng phải khôn ngoan gì. Đó không phải là con người của tôi, không phải là những gì tôi muốn hướng tới cho những cô gái trẻ yêu quý, tôn thờ tôi nhìn vào. Tôi biết bây giờ tôi có thể thay đổi, rằng tôi có đủ động lực và sức mạnh để thực hiện điều đó. Tôi đã suy nghĩ về những gì mà tôi muốn thay đổi khi tôi được ra khỏi nhà tù. Tôi sẽ ngoan đạo hơn. Chúa sẽ ban cho tôi cơ hội. Chúa sẽ giải thoát cho tôi!".
![]() |
Paris sẽ ngoan đạo hơn. |
Paris cũng tâm sự rằng, cô muốn giúp đỡ những bệnh nhân ung thư vú và những người mắc bệnh đa xơ cứng. Bà nội cô cũng là một người bị ung thư vú và đang phải chịu những đau đớn của căn bệnh này. Cô cũng nghĩ đến việc sẽ nhờ những công ty sản xuất đồ chơi làm ra một kiểu nhà vui chơi dành cho trẻ em. Ở đây những trẻ em thiệt thòi có thể đến chơi và đồ chơi được phát miễn phí cho chúng.
M.D.