Thời gian gần đây, tôi suy nghĩ rất nhiều về chuyện đưa con về quê sống. Bố mẹ tôi đều lớn tuổi, sức khỏe yếu, trong khi tôi là con trai duy nhất. Ngoài ra, môi trường sống ở quê trong lành, con cái có thể vui chơi thoải mái, không phải chịu cảnh chật chội, khói bụi như ở thành phố. Tôi tin nếu về quê, gia đình sẽ có cuộc sống thoải mái hơn, giảm áp lực tài chính vì không phải thuê nhà hay chi tiêu đắt đỏ. Với kinh nghiệm làm việc, tôi có thể xin vào một công ty xây dựng ở quê hoặc tự nhận công trình.
Tuy nhiên, vợ tôi phản đối gay gắt. Cô ấy cho rằng về quê con sẽ thiếu điều kiện học tập tốt, không có nhiều cơ hội phát triển. Cô ấy cũng lo lắng bản thân không thể tìm được công việc phù hợp với mức lương ổn định như hiện tại. Quan trọng hơn, cô ấy nói đã quen với nhịp sống ở thành phố, không muốn quay về quê "20 giờ là đóng cửa đi ngủ, chẳng có chỗ giải trí".
Chúng tôi đã cãi nhau vài lần về chuyện này. Tôi cảm thấy vợ quá thực dụng, chỉ lo bản thân mà không nghĩ đến con cái, cha mẹ già cũng như cuộc sống lâu dài của gia đình. Cô ấy lại cho rằng tôi bảo thủ, không chịu nhìn nhận thực tế rằng môi trường thành phố mang lại nhiều cơ hội hơn cho cả con lẫn bố mẹ. Tôi thực sự không biết nên thuyết phục vợ thế nào hay mình có nên suy nghĩ lại không? Xin mọi người cho tôi lời khuyên.
Tình
Nếu có tâm sự cần được gỡ rối, bạn đọc gửi về nguyengiang@vnexpress.net. Ban biên tập sẽ chọn đăng những bài viết phù hợp.