Tôi 31 tuổi, đã hẹn hò với bạn trai hiện tại được 5 tháng. Anh là mối tình đầu của tôi, cả hai đều nghiêm túc với mối quan hệ này và xác định kết hôn. Tuần trước, anh thừa nhận với tôi rằng đã có hai cuộc tình lâu năm, một người yêu hai năm và người trước tôi anh yêu gần bốn năm. Anh nói muốn thành thật với tôi trước khi cưới nên kể ra chuyện này và không tiết lộ gì thêm. Tôi rất tò mò nên đã bắt anh kể ra lý do chia tay với hai cô người yêu cũ, thậm chí tôi còn bắt anh tìm Facebook của hai cô đấy cho tôi xem, cả hai đều xinh đẹp và đã lập gia đình.
Sau khi nghe chuyện xong, tôi bỗng thấy ghen tỵ với hai cô người yêu cũ, tôi có cảm giác cả thanh xuân của anh đã dành hết cho người khác. Anh nói: "Anh từng rất lãng mạn nhưng rồi chuyện tình không đến đâu nên khi yêu em, anh sẽ chỉ hành động thực tế thôi". Nhưng tôi lại rất cần những lời lẽ tình cảm, những món quà bất ngờ bởi đây là lần đầu tiên tôi có bạn trai. Không chỉ vậy, mỗi khi tôi và bạn trai "quan hệ", tôi đều lo sợ anh ấy có thể thấy tôi thiếu kinh nghiệm và sẽ ngầm so sánh tôi với hai cô bạn gái cũ.
Suy nghĩ ấy cứ ám ảnh trong đầu tôi khiến tôi dường như đã vơi bớt tình cảm dành cho anh. Tôi nên làm thế nào với mối quan hệ này? Có nên thú thật với anh về những suy nghĩ của tôi sau đó chia tay không?
Tâm Anh
Nếu có tâm sự cần được gỡ rối, bạn đọc gửi về phamlinh@vnexpress.net. Ban biên tập sẽ chọn đăng những bài viết phù hợp.