Tôi cưới vợ được bốn năm. Từ thời sinh viên, em nổi tiếng sắc sảo, hoạt bát, già dặn. Mới 25 tuổi nhưng em đã là trưởng nhóm ở công ty, thu nhập 40 triệu đồng một tháng. Chúng tôi sống chung cùng mẹ, bố tôi mất cách đây hai năm. Tôi làm ngân hàng nên thường xuyên phải đi tiếp khách, quan hệ bạn bè để có được nhiều hợp đồng. Ở với mẹ, tôi cũng yên tâm phần nào mỗi khi đi làm, đi nhậu về muộn, không lo vợ ở nhà một mình buồn. Nhưng em không thông cảm cho công việc của tôi. Từ lúc lấy nhau, em kiểm soát tôi rất chặt, đặc biệt là sau mấy lần tôi đi tiếp khách qua đêm. Có lần tôi đi với bạn, mấy anh em nói chuyện đến hai giờ sáng mới về, vợ khóa cửa không cho tôi vào nhà. Khi tôi gọi cho mẹ, em xuống dằn mặt cả mẹ tôi. Em bảo: "Nếu lần sau chồng con về muộn mà mẹ mở cửa như thế này nữa thì sau này anh ấy đi đêm hôm, đến sáng không về, con cũng không quan tâm nữa, hai mẹ con tự lo cho nhau". Mẹ tôi thấy vậy, ngại tham gia vào chuyện vợ chồng tôi nên đành để cho tôi ở ngoài đến sáng.
Vài lần khác, khi có dịp gặp bạn bè tôi, vợ trách móc họ rủ đi nhậu, làm hư tôi khiến họ bẽ mặt, từ đó về sau không bao giờ rủ nữa. Tính ra, từ lúc lấy vợ tôi mất ít nhất là hai nhóm bạn, ngoài ra còn nhiều mối quan hệ làm ăn. Tôi đã nói với vợ nhiều lần nhưng em bảo tất cả là do tôi không biết chọn bạn mà chơi.
Có thật là tôi đã sai khi đi gặp gỡ, mở rộng quan hệ không? Tôi phải làm sao để cân bằng hạnh phúc gia đình và các mối quan hệ xã hội?
Nam
Nếu có tâm sự cần được gỡ rối, bạn đọc gửi về nguyengiang@vnexpress.net. Ban biên tập sẽ chọn đăng những bài viết phù hợp.