Vợ chồng tôi kết hôn được 6 năm và muốn dành nhiều thời gian hưởng thụ cuộc sống vợ chồng son nên quyết định chưa sinh con ngay. Cho đến năm ngoái, chúng tôi đón tin vui có con đầu lòng, dự sinh vào tháng 5 này. Tuy nhiên, càng gần đến ngày sinh, tôi càng lo lắng em bé sẽ làm thay đổi mối quan hệ vợ chồng, đặc biệt là đời sống tình dục.
Hầu hết bạn bè của tôi đều đã có con và họ luôn phàn nàn về việc quan hệ tình dục không còn mặn mà. Thậm chí, từ vài tháng tới một năm đầu sau sinh, họ còn có thể không quan hệ. Trong khi đó, vợ chồng tôi có nhu cầu khá cao, thời gian mang thai tôi và chồng vẫn sinh hoạt đều đặn. Ngoài ra, vợ chồng tôi thường giải quyết mâu thuẫn trong cuộc sống bằng tình dục. Mỗi lần cãi nhau, chúng tôi lựa chọn quan hệ để giải quyết và tạm gác chủ đề tranh cãi lại, nhờ đó chúng tôi có thể sống hòa thuận.
Tôi sợ tới một ngày những tranh cãi không thể giải quyết bằng tình dục nữa. Tôi không biết phải làm thế nào. Xin hãy cho tôi lời khuyên.
Bảo Anh
Nếu có tâm sự cần được gỡ rối, bạn đọc gửi về phamlinh@vnexpress.net. Ban biên tập sẽ chọn đăng những bài viết phù hợp.