- Anh nghĩ sao khi được nhận xét là một ca sĩ may mắn, chưa đầy hai năm đã được mời đóng vai chính trong ba phim?
- Thật sự lúc đầu tôi cũng bất ngờ khi được đạo diễn Vũ Thái Hòa mời đóng vai nhà văn trong phim Sống chậm. Vai diễn hơi khó đối với tôi vì tính cách nhân vật không rõ ràng, lúc nào cũng trầm trầm như chứa đựng nhiều tâm sự bên trong. Nhưng đến Hải âu của đạo diễn Lê Bảo Trung thì khác. Vũ Lâm là một nhân vật đẹp. Ở vai này, tôi có dịp thể hiện những gì đã học trong trường múa. Còn Khi đàn ông có bầu là một phim hài, song vai diễn của tôi lại hoàn toàn không mang chất hài. Đó là một nhân vật dùng để dẫn chuyện, và trong giấc mơ anh ta thấy đàn ông có bầu. Điều thú vị, cả ba phim mà tôi được mời tham gia đều là phim đầu tay của các đạo diễn. Tôi xem việc đóng phim như một cách thử nghiệm mới về mình, là dịp để tự khám phá khả năng, và đã chơi thì chơi cho hết sức. Qua ba phim, tôi có cảm giác mình "ghiền" máy quay. Tôi luôn làm hết mình, nhưng ngoài sự nỗ lực, diễn xuất còn cần cái duyên trời cho. Tôi thường trăn trở, không tự hài lòng khi quay xong một cảnh. Tôi luôn có cảm giác hồi hộp, chờ đợi mỗi khi ngồi xem lại phim mình đóng.
- Thù lao đóng phim là “chuyện nhỏ”, thấp hơn hẳn so với đi hát. Điều đó ảnh hưởng thế nào tới cuộc sống của anh?
- Khi đóng phim, tất nhiên tôi đã phải tạm nghỉ hát một thời gian. Chuyện kiếm tiền biết bao nhiêu cho đủ! Cái chính là tôi được làm những công việc yêu thích.

Ca sĩ Nguyễn Phi Hùng.
- Live show ca nhạc đầu tiên của anh đã nhận không ít lời chê. Lúc đó cảm giác của anh thế nào?
- Chút buồn ấy không át được niềm vui lớn là tôi đã vượt qua được một Nguyễn Phi Hùng múa ballet. Đó mới là điều quan trọng. Lúc ấy, tôi nói với chị Thủy Nguyễn là người quản lý của mình: "Em cũng yếu thật mà!". Tôi cho rằng nếu sợ làm sai sẽ không bao giờ làm đúng. Tôi và chị Thủy Nguyễn, cả hai đều chưa có kinh nghiệm trong lĩnh vực này, vì vậy, chúng tôi an ủi và động viên nhau, cùng nghĩ cách vượt qua. Và chúng tôi đã trưởng thành hơn qua hai live show kế tiếp vào năm 2001, 2002.
- Khoác bên ngoài chiếc áo choàng dài là hình ảnh quen thuộc của ca sĩ Nguyễn Phi Hùng. Dư luận từng cho rằng điều đó không mấy phù hợp với thời tiết nóng nực tại Việt Nam. Ai là người lựa trang phục cho anh?
- Việc thiết kế trang phục của tôi đều do Công ty Tài Năng Mới cố vấn, mục đích là tạo kiểu dáng riêng. Tôi nghĩ trang phục phù hợp với nội dung ca khúc trình bày là điều cần thiết nhất và tâm lý khán giả muốn được nhìn nhiều sắc màu khác nhau giữa các ca sĩ. Tôi mặc như vậy, có khán giả khen đẹp, có người lại bảo anh mặc đồ đó trông già quá! Tôi không thể làm vừa lòng hết mọi người được, chỉ chọn theo ý kiến số đông và thực sự thấy trang phục này hợp với tạng người "cao, gầy" của mình.