"Khi nhắc tới gia đình và các mối quan hệ, tôi luôn là mẫu phụ nữ truyền thống. Đó là do cách bố mẹ nuôi dưỡng tôi nên người. Tôi cũng tin vào Chúa và có nhiều niềm tin vào việc 'cái gì là của mình cuối cùng cũng sẽ là của mình và ngược lại'. Bởi vậy tôi không cảm thấy buồn phiền nếu không thể có con một cách tự nhiên".
J.Lo trên trang bìa tạp chí Elle số tháng 2. |
Lopez, là mẹ của hai bé sinh đôi Max và Emme 22 tháng tuổi với ông xã Marc Anthony, dù vừa vào vai một phụ nữ độc thân, quyết định sinh con qua phương pháp thụ tinh nhân tạo trong bộ phim hài tình cảm mới The Back-Up Plan, nhưng cô vẫn khẳng định "chắc như đinh đóng cột" rằng hình thức này không dành cho mình.
"Thực tế, tôi hài lòng cả với việc không thể sinh con tự nhiên hoặc có thể mang bầu như những phụ nữ thông thường. Bạn hiểu ý tôi là gì không? Tôi chấp nhận và tin rằng điều gì đến, thì nó sẽ đến. Còn nó không đến, thì cũng hãy để nguyên như vậy", J.Lo tâm sự trên tạp chí Elle.
J.Lo vẫn quyến rũ rạng ngời đi bên ông xã Marc Anthony trong một sự kiện giải trí ở Miami hôm 3/1 vừa rồi dù cô đã bước sang tuổi tứ tuần. |
Ngôi sao của Let's Get Loud còn quả quyết vai trò làm vợ, làm mẹ không hề cản trở cô tiếp tục làm việc và cống hiến cho sự nghiệp để duy trì vị thế ngôi sao của mình.
"Chẳng lẽ vì tôi có con và có chồng thì không được là chính mình ư?", J.Lo nói. "Thậm chí tôi còn trân trọng bản thân hơn trước dù chuyện gì xảy ra. Mọi điều tôi mong muốn trước đây, hiện tại tôi còn muốn gấp đôi. Bạn bắt đầu trở thành một nghệ sĩ không phải bởi vì bạn 21 tuổi, và không kết thúc vai trò ấy chỉ bởi vì bạn đã 51 tuổi. Bạn sẽ là người bạn muốn cho tới ngày không cưỡng lại được tử thần mới thôi".
Vợ chồng J.Lo và hai bé sinh đôi Max và Emme 22 tháng tuổi dạo phố. |
Bộ phim mới nhất của Jennifer Lopez The Back-Up Plan xoay quanh cuộc sống của một phụ nữ độc thân đam mê sự nghiệp và thấy mệt mỏi chờ đợi người đàn ông của đời mình để mang bầu, nên đã quyết định sinh nở bằng hình thức thụ tinh trong ống nghiệm.
Quỳnh Chi