![]() |
Cựu thủ tướng Anh và vợ, bà Cherie. Ảnh: Telegraph. |
Theo ông, chính nền tảng tầng lớp lao động trước kia của bà Cherie đã khiến người phụ nữ này có được những phẩm chất cao quí và tốt đẹp ấy. Hết lời khen ngợi vợ, chính trị gia này luôn tự hào về người phụ nữ của đời mình. Ông nói rằng, bà vẫn còn rất trẻ và đẹp dù đã ở tuổi 40. Đặc biệt vẻ đẹp về trí tuệ luôn khiến ông phải kính nể.
Ông tâm sự: "Cherie thực sự rất thông minh, khéo léo. Có thể ở một vài khía cạnh khác tôi hơn vợ nhưng với sự thông minh, bà ấy tự tin hơn tôi bởi Cherie có một nền tảng tốt".
Cha của bà Blair, ông Anthony Booth, một nam diễn viên nổi tiếng, đã từ bỏ gia đình khi Cherie mới lên 8 tuổi. Sau đó, ông Anthony lần lượt kết hôn ba lần và có 8 người con gái. Từ khi cha bỏ đi, Cherie và chị gái Lyndsey lớn lên trong tình thương và sự dạy bảo của mẹ Gale và bà ngoại ở Crosby, Liverpool.
Theo Telegraph, cả hai vợ chồng cựu thủ tướng Anh đều có tham vọng tham gia vào Nghị viện nhưng từ khi ông Blair chắc chắn chiếc ghế vào năm 1983, bà Cherie đã quyết định gác lại những mong muốn đó để toàn tâm toàn ý cho gia đình và công việc của một luật sư.
Nhớ lại ngày đầu khi hai người mới gặp nhau khi vẫn còn là những sinh viên ngành luật, ông nói: "Bà ấy vừa thông minh lại vừa nghiêm túc và biết nhiều về luật hơn tôi. Tuy nhiên, Cherie cũng rất nữ tính và hay cười rúc rích nữa. Có một sự kết hợp trong con người bà ấy mà tôi rất thích, đó là sự thông minh và hài hước. Chúng tôi đã có một khoảng thời gian thật tuyệt vời".
Trong cuộc phỏng vấn mới đây trên tờ Times, ông Blair đã thừa nhận bị ám ảnh hàng ngày bởi cái chết của các binh lính trên chiến trường Iraq. Khi được hỏi về quyền sở hữu hai căn hộ ở Bristol do vợ ông mua dưới sự giúp đỡ của một nhân vật xã hội đen, ông Blair cho hay: "Hai căn hộ đó đã hoặc đang được bán". Trả lời câu hỏi của báo chí rằng vì sao không biết chính xác, ông đáp: "Thực tế là tôi biết nhưng tôi không muốn nói về chuyện này bởi bạn biết quá nhiều về những chuyện vớ vẩn".
Bình Minh