![]() |
Ông Berlusconi là tâm điểm của các bê bối liên quan đến gái mại dâm. Ảnh: Telegraph. |
Sau khi có những phản hồi đầu tiên kể từ khi một tạp chí đăng cuộc trò chuyện được cho là giữa ông Berlusconi và gái mại dâm, ông trùm truyền thông nước này chỉ cười mỉa vào bê bối ấy.
Câu chuyện gây nhiều tranh cãi có liên quan tới chính trị gia người Italy trên càng gây được sự chú ý khi mới đây đoạn băng ghi âm được đăng tải. Cô gái trong đoạn bằng nói chuyện đó được cho là gái gọi Patrizia D'Addario, người từng công khai trên báo đã hai lần qua đêm tại tư dinh của ông Berlusconi.
Trong cuộc họp cùng các doanh nhân và chính trị gia mới đây, ông Berlusconi chia sẻ: "Có rất nhiều cô gái đẹp. Mọi người biết đấy, tôi không phải là thánh thần. Đừng có đụng vào tôi. Hãy quên tất cả những điều rác rưởi này đi bởi nó không chỉ làm tổn thương mình tôi. Tôi hoàn toàn tâm đắc với câu, người Italy không phải là những kẻ ngu ngốc để phe cánh tả thích làm gì thì làm".
Nhắc tới các bữa tiệc tổ chức tại dinh thự riêng, ông cũng cho hay, các cô gái có mặt tại đó không chỉ có nhan sắc. Họ còn nắm giữ những chức vụ quan trọng. Người đàn ông giàu thứ ba nước Italy tuyên bố: "Các vị khách tới dự tiệc chụp ảnh bằng điện thoại di động. Chúng chưa bị tịch thu, vì vậy, tôi chẳng có gì để che giấu cả. Khi tôi còn xuất hiện ở đây thì không điều gì khiếm nhã có thể xảy ra bởi tôi là người có văn hóa, lịch lãm và khiếu thẩm mỹ tốt".
Telegraph đưa tin, Thủ tướng Italy là tâm điểm của những luồng dư luận gây tranh cãi kéo dài suốt ba tháng nay kể từ khi sự kiện ông tham dự sinh nhật của một người mẫu 18 tuổi và tặng cô gái món quà là một chiếc vòng cổ bằng vàng có đính kim cương.
Tháng trước, thông tin về việc có hàng tá các cô gái chân dài được trả tiền để tới nhà riêng của ông dự tiệc đã khiến cho những nghi ngờ về đạo đức và nhân cách của chính trị gia giàu có càng thêm trầm trọng. Mặc dù gái gọi D'Addario một mực khẳng định đã lên giường với ông nhưng ông trùm giàu có ấy vẫn khăng khăng phủ nhận chưa từng bỏ tiền để đổi sex.
Bình Minh