Tôi 28 tuổi, đi làm trong cơ quan nhà nước, được sinh ra trong một gia đình có điều kiện. Tôi luôn được gia đình giáo dục và luôn là niềm tự hào của bố mẹ và anh chị, họ hàng. Bản thân tôi cũng luôn chỉn chu, đặc biệt tôi rất coi trọng chuyện tình cảm, tôi luôn quan niệm tình yêu phải luôn trong sáng, không bao giờ có chuyện nọ, chuyện kia. Vậy mà, trong một lần gặp anh, tôi đã làm sụp đổ tất cả những quan điểm cũng như cách nghĩ của tôi về tình yêu tôi đặt ra cho mình.
Anh là người đã có vợ con. Tôi cũng không bao giờ nghĩ mình sẽ yêu người đã có gia đình, thời gian đầu, tình cảm đó chỉ là quý mến, anh chia sẻ với tôi trong công việc, cuộc sống và ngược lại, cả tôi và anh đều hiểu nhau. Rồi tình cảm ấy cứ lớn dần trong tôi và anh, biết yêu người đã có gia đình là hoàn toàn sai trái nhưng khi đó tôi chỉ nghĩ tình yêu không có tội và tôi lao vào tình yêu ấy với tất cả trái tim và tâm hồn mình. Tôi cũng được đáp lại một cách mặn nồng và ngọt ngào hơn bao giờ hết. Anh mang lại cho tôi rất nhiều cảm xúc mà từ trước tới giờ tôi chưa từng có và tôi hạnh phúc khi ở bên anh. Với tất cả những gì anh dành cho tôi, tôi biết chắc chắn một điều anh cũng yêu tôi thực sự.
Thế rồi thời gian anh ở nhà dần ít đi, vợ và gia đình anh biết chuyện, vợ anh đã gọi điện cho tôi. Mới đầu là khuyên nhủ tôi nên dứt anh ấy ra, rồi khi thấy tôi và anh ấy vẫn quan hệ, chị ta gọi điện dọa nạt và gọi điện cho gia đình tôi. Tôi mặc những lời khuyên của gia đình và những gì chị ta nói, tôi và anh vẫn yêu nhau. Anh nói với tôi, anh dành tình cảm cho tôi nhiều hơn vợ. Tôi tin điều đó vì một người đàn ông có địa vị như anh khi quan hệ trăng hoa với ai đó, khi việc vỡ lở thì ắt người đàn ông sẽ chấm dứt quan hệ này ngay. Nhưng anh vẫn đến với tôi bất chấp tất cả và tôi đã không thể dứt nổi anh ấy.
Mối quan hệ này đã kéo dài được gần hai năm và cho đến thời gian gần đây, tôi đã biết được nhiều thông tin về anh từ chính người vợ của anh. Nói ra thì nhiều người nghĩ rằng chị ta đang làm mọi cách để tôi phải căm ghét và phải rời bỏ anh nhưng qua những gì chị ta tâm sự, là một người trong cuộc tôi biết rằng chị ta không hề nói dối. Những lần anh ấy đi với tôi thì về nhà anh ấy càng trở nên ngọt ngào hơn với vợ và nhiều thứ khác nữa, tôi thực sự không thể ngờ. Tôi đã nói chia tay nhưng anh ấy im lặng và về nhà cũng vậy. Anh ấy có thể làm người khác phải động lòng và tin vào những gì anh ấy nói nhưng giờ sao tôi thấy khó khăn thế. Cho đến giờ tôi vẫn không thể tưởng tượng anh có thể trở thành một người như vậy. Nhưng sự thật vẫn mãi là sự thật, tôi đã chấp nhận và trong tâm trí tôi cũng đã có quyết định cho mình và cũng là tốt cho anh.
Tôi muốn anh quay về với gia đình, vợ con, nhưng vợ của anh gọi và nói với tôi rằng cũng đang có ý định ly hôn. Tôi thấy mình thực sự tệ. Tôi đã đẩy một người phụ nữ đến bước đường cùng này. Tôi luôn suy nghĩ và không thể hiểu "sự im lặng" của anh với hai người phụ nữ là có ý nghĩa gì, hay đến giờ anh vẫn muốn dung hòa cả hai mối quan hệ? Vậy thì anh thật tham lam và ích kỷ đến tột cùng. Bản thân tôi đã chủ động khuyên chị ấy nên nghĩ lại. Và dù đã có quyết định của mình, song tôi vẫn hoang mang không hiểu anh đang nghĩ gì, muốn gì và tôi cần phải làm gì để cả ba người không phải khổ đây?
Hương Ly