![]() |
Cựu hậu vệ Graeme Le Saux. |
Điều oái oăm là bi kịch này lại xuất phát từ thói quen lành mạnh của Le Saux. Anh không thích uống rượu, vốn rất phổ biến trong giới cầu thủ Anh hồi cuối những năm 80. Vậy là lúc đầu, đồng đội cho rằng Le Saux hơi khác người rồi tin chắc Le Saux là kẻ đồng tính luyến ái.
Hậu quả là trong suốt 14 năm, Le Saux luôn phải nghe những lời trêu chọc quái gở ấy. Anh cho biết nếu cần phải liệt kê tên những cầu thủ từng nói xấu mình, có lẽ viết đầy hai trang giấy cũng chưa hết (trong đó có cả Becks).
Le Saux khẳng định trong lần Chelsea đến Old Trafford gặp MU ngày 23/9/2000, khi anh vung cùi chỏ trúng đầu Becks, ngôi sao của MU đã mắng anh là "đồ lại cái". Nhưng những lời đồn đại ác ý này không chỉ giới hạn trong giới cầu thủ, mà đã lan truyền đến các CĐV. Vì thế, Le Saux thường phải thi đấu dưới áp lực nặng nề từ cả những lời bêu rếu của hàng nghìn khán giả trên khán đài.
Cựu hậu vệ này cho biết câu chuyện khởi đầu vào hè năm 1991, mùa bóng đầu tiên anh đá chính ở Chelsea. Đây là giai đoạn mà các cầu thủ thích nói đùa nhất. Lúc đó, Le Saux mới 22 tuổi. Do từng được đồng đội Erland Johnsen mời về thăm quê nhà ở Nauy, Le Saux nổi hứng mời đồng đội Ken Monkou đến Jersey, nơi anh trưởng thành, rồi cùng nhau qua Pháp, Bỉ, Hà Lan rồi đến thăm Erland.
Sau đó, Ken trở lại London, Erland hưởng tuần trăng mật ở Caribbean, còn Le Saux cùng bạn gái đi nghỉ hè. Khi quay về Chelsea, Le Saux thành thật kể hết cho đồng đội. Lúc đó, có người trêu: "Ồ, vậy là cậu đi cắm trại với Ken".
Ngay khi đó, trong phòng đã có những tiếng cười khúc khích. Rất cảnh giác, Le Saux khẳng định không đi cắm trại với Ken, mà chỉ ở chung khách sạn nhưng đã quá trễ. Từ đó, người ta cho rằng anh đã "cặp" với Ken (rời Chelsea ngay mùa sau). Đáng sợ hơn, sau đó Le Saux nhận ra dần dần bị đồng đội cô lập và tẩy chay, khiến anh từng rơi vào trầm cảm.
![]() |
Le Saux trong màu áo Blackburn. |
Áp lực đè nặng lên Le Saux chỉ giảm đi phần nào sau trận gặp Liverpool năm 1999, khi bị Robbie Fowler có hành động lăng mạ trước mắt trợ lý trọng tài và các CĐV. Fowler uốn lưng và quay mông về phía Le Saux khi hậu vệ này chuẩn bị thực hiện cú đá phạt. Phản ứng lại, Le Saux đề nghị trợ lý trọng tài yêu cầu Fowler chấm dứt trò hề đó thì anh mới đá phạt, nhưng ông này làm ngơ.
Vậy là Le Saux... không đá, mà chờ trọng tài chính Durkin xử lý. Nhưng bất công lại đến với Le Saux, khi Durkin rút thẻ vàng phạt anh vì lỗi câu giờ. Quá phẫn nộ, Le Saux không còn tâm trí để thi đấu mà chỉ lo đấu khẩu và chơi xấu Fowler. Mối thù giữa họ dai dẳng đến mức LĐBĐ Anh phải đứng ra phân xử và cuối cùng Le Saux giành phần thắng. Từ đó cho đến khi treo giày vào năm 2005, Le Saux vẫn không ít lần bị khán giả trêu chọc, song anh cảm nhận được họ không còn thái độ kỳ thị như trước.
(Theo Thể Thao TP HCM)