Chụp cắt lớp tại bệnh viện Hoàn Mỹ |
Người thân ông Phạm Minh Đức, ngụ ở quận 9, TP HCM và một bác sĩ là Phó ban Bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ Thành ủy TP HCM đã đứng đơn gửi Giám đốc và Thanh tra Sở Y tế thành phố khiếu kiện về cái chết của ông Đức xảy ra tại BV đa khoa tư nhân Hoàn Mỹ, TP HCM. Họ đề nghị Sở phải làm rõ nguyên nhân, trách nhiệm về cái chết của ông Đức.
Trước đó, ngày 20/6, ông Phạm Minh Đức, 75 tuổi, nguyên Trưởng ban Tài chính - Quản trị Thành ủy TP HCM đến cơ sở 2 của BV Hoàn Mỹ tại số 4 Hoàng Việt, quậnTân Bình để chụp động mạch vành với giá 6 triệu đồng. Ông Đức được đưa vào phòng chụp khoảng 1h30. Độ 1 giờ sau, bác sĩ ra nói với con gái ông rằng, mạch máu của ông bị hẹp, cần phải đặt Stent nong mạch vành với giá 36 triệu đồng. Điều lạ ở chỗ là vị bác sĩ này tỏ ra rất gấp gáp, đề nghị con gái ông Đức phải quyết định sớm trong vài phút về việc đặt Stent, trong khi đây không phải là trường hợp cấp cứu, bởi ông Đức đến BV trong tình trạng hoàn toàn tỉnh táo, bình thường về mặt lâm sàng!
Mới đây, tại buổi sinh hoạt chuyên môn ở một BV lớn tại TP HCM, Giám đốc BV này đã nói trước toàn thể bác sĩ rằng, ông cảm thấy thật xấu hổ khi biết một số bác sĩ của mình vì tiền mà "ôm" nhiều thứ bệnh! Họ không những lạm dụng thuốc đắt tiền, lạm dụng xét nghiệm, lạm dụng chẩn đoán hình ảnh gây lãng phí cho người bệnh, mà còn điều trị, mổ xẻ quá chức năng đe dọa đến tính mạng người bệnh. |
Việc bị bác sĩ hối thúc khiến con ông Đức bối rối không biết quyết định thế nào, nên đã gọi ngay cho mẹ mình (là vợ ông Đức) để hỏi ý kiến. Vợ ông Đức bảo con gái: "Nếu không có gì nguy hiểm thì làm, chứ mẹ cũng đâu biết thế nào". Sau đó, bác sĩ bảo rằng không có gì nguy hiểm, nên việc đặt Stent nong động mạch vành cho ông Đức được tiến hành trong sự quyết định chớp nhoáng, mà không có hội chẩn! Đặt Stent xong, đến 16 giờ 30 cùng ngày thì ông Đức rơi vào tình trạng nguy kịch và tử vong rất nhanh sau chừng nửa giờ.
Khi bệnh nhân bị tử vong, BV bảo người nhà ký giấy đem xác về như là một cách phủi trách nhiệm, mà không có chủ trương tìm hiểu nguyên nhân vì sao. Người nhà ông Đức không chấp nhận, cho rằng ông Đức đến BV trong trạng thái không có triệu chứng gì bất thường, nhưng rồi đột ngột chết thì phải làm rõ nguyên nhân, trách nhiệm. Ngay chiều hôm ấy, người nhà ông Đức đã mời một bác sĩ tim mạch lâu năm trong nghề, cùng một bác sĩ thuộc Ban Bảo vệ chăm sóc sức khỏe cán bộ Thành ủy TP HCM đến. Bác sĩ tim mạch này đã đặt vấn đề với phía BV Hoàn Mỹ rằng, tại sao phải vội vàng đặt Stent mà không hội chẩn? Phía BV không trả lời được.
Chiều 10/7, Hội đồng Khoa học công nghệ của Sở Y tế TP HCM đã làm việc với phía BV Hoàn Mỹ. Hội đồng đã đề nghị BV phải ngưng ngay việc đặt Stent. Bởi BV thực hiện kỹ thuật quan trọng trên người bệnh mà chưa có sự thẩm định, cho phép từ cơ quan chức năng; hơn nữa đã để xảy ra chết người.
Hiện nay thực trạng "chạy theo lợi nhuận" trong lĩnh vực khám chữa bệnh đang diễn ra. Một số cơ sở khám chữa bệnh chỉ muốn lấy tiền người bệnh mà không coi trọng tính mạng con người. Tại sao với một bệnh nhân trong trạng thái bình thường (về mặt lâm sàng), bệnh nhân không có hội chứng tắc nghẽn động mạch vành cấp, không phải là tình huống cấp cứu, mà bác sĩ hôm ấy lại vội vàng đến thế, phải chăng vì giá đặt Stent tới 36 triệu đồng? Trong lúc "khuyến khích" người bệnh đặt Stent thì bác sĩ không hề nói đến nguy cơ tai biến có thể xảy ra, để rồi khi người bệnh chết thì bác sĩ mới nói đến chuyện y văn thế giới có đề cập tỷ lệ tử vong trong trường hợp này!
Trước đó không lâu cũng đã xảy ra vụ tai biến nghiêm trọng tại BV đa khoa Thủ Đức TP HCM khiến một nữ bệnh nhân không còn đi đứng được, do thực hiện cuộc đại phẫu (mổ cột sống) mà bác sĩ không có chuyên môn! Ở trường hợp này, cũng không phải là bệnh cấp cứu, chỉ vì bác sĩ và BV muốn "ôm bệnh" lấy tiền, không chuyển bệnh nhân đến đúng nơi chữa trị! Rồi vụ 2 bác sĩ làm thẩm mỹ "chui" trong điều kiện không đảm bảo khiến một phụ nữ ở quận Tân Bình, TP HCM chết oan uổng bỏ lại hai đứa con nhỏ; vụ chết người ở một BV tư tại quận Tân Bình; vụ bác sĩ muốn lôi kéo bệnh đã dùng thuốc tăng trọng cho trẻ... Tất cả những chuyện đáng tiếc đó xảy ra là do "chạy theo lợi nhuận" của một số bác sĩ, BV chứ không hoàn toàn là chuyện "tai biến" trong ngành y.
Trở lại cái chết của ông Đức, phía gia đình ông rất bức xúc, họ cho rằng, ông Đức chết thật oan uổng, nếu hôm ấy bác sĩ BV Hoàn Mỹ cẩn trọng, thì ông Đức không bị tử vong. Gia đình cho rằng, cơ quan chức năng phải làm rõ, để ngăn ngừa những cái chết tương tự khác có thể xảy ra
(Theo Thanh Niên)