Tôi quen anh trên mạng xã hội, khoảng cách địa lý tuy không xa (chỉ khoảng 30-40 km) nhưng hai đứa chưa có cơ hội gặp nhau. Nhiều lần anh ngỏ ý muốn xuống gặp tôi nhưng do lo ngại về ba mẹ nên tôi từ chối. Anh và tôi cũng không công khai yêu nhau, chưa gặp mặt nên hai đứa chỉ "âm thầm bên nhau". Anh rất quan tâm, lo cho tôi nhưng có phần lạnh lùng. Mấy ngày nay, anh liên tục đi chơi đêm đến 23h mới về mặc cho những tin nhắn của tôi đến hàng loạt, tôi hỏi thì anh nói bận chút thôi. Tôi bắt đầu nghi ngờ tình cảm của anh.

Ảnh minh họa
Tôi quyết định lập một nick mới, lấy tên với số điện thoại lạ. Vài ngày sau tôi mới kết bạn với anh để tránh nghi ngờ. Khi anh xác nhận, tôi không chat để bắt chuyện mà lặng lẽ like những bài viết của anh. Một vài phút sau anh nhắn tin xin làm quen. Tôi cố nhắn tin thật khác, tỏ ra thân thiện và vui vẻ. Sau vài ngày có vẻ đã rất thân thiết, anh liên tục khen "cô gái ảo" rất xinh, hay nói nhớ cô nàng mới quen này. Còn về phần tôi dĩ nhiên anh vẫn dành sự quan tâm nhiều hơn nhưng tôi vẫn thấy khó chịu, suy sụp hoàn toàn khi anh xin số điện thoại của cô gái áo đó và nói anh chưa có bạn gái.
Khi tôi dùng nick ảo để ngỏ lời thích anh, anh đã cười rất vui vẻ nhưng anh bảo đã có người yêu, rồi nói tên người yêu là tên tôi. Tôi hạnh phúc lắm. Anh còn nói: "Anh chỉ cần cô ấy thôi, dù chưa gặp mặt nhưng anh chưa bao giờ lừa dối cô ấy" (cô ấy là tôi). Tôi vui nhưng vẫn nghi ngờ không biết có phải anh đã biết "cô gái ảo" đó là tôi nên mới nói như vậy không? Liệu tình yêu trên mạng giữa tôi và anh có thể xảy ra không? Mong các bạn chia sẻ. Chân thành cảm ơn.
Nga
* Gửi tâm sự của bạn tới địa chỉ email changnang@ngoisao.vnexpress.net để được độc giả chia sẻ, gỡ rối. Lưu ý bài viết bằng tiếng Việt có dấu.