Tôi vừa nghỉ việc tại công ty đã gắn bó 10 năm, lý do không hợp với sếp mới. Đó là một cú sốc lớn và tôi hoàn toàn không lường trước được việc này lại xảy ra sau Tết.
Tôi vẫn độc thân và sống với bố mẹ ở Hà Nội. Không muốn để bố mẹ lo lắng, sáng sáng tôi vẫn ra khỏi nhà, đến quán cà phê tìm việc mới. Với kinh nghiệm hiện tại, tôi khó chấp nhận một công việc với mức lương dưới 15 triệu đồng mỗi tháng nhưng một số nơi lại không nhận khi tôi yêu cầu gấp đôi mức đó. Tôi ở tình thế "cao không tới thấp không thông", rất khó xin việc.
Về cuộc sống cá nhân, tôi không có bạn gái đã 7 năm nay. Trước đó, tôi thấy bình thường vì còn có công việc là mối quan tâm hàng đầu. Tuy nhiên, gần đây tôi thấy thất vọng với chính mình. Trong khi bạn bè đều đã có gia đình, công việc ổn định, những người bạn start-up cũng đã bước đầu thành công thì tôi lại thất bại trong mọi việc.
Bạn bè động viên tôi tốt bụng và đẹp trai, sớm muộn cũng sẽ suôn sẻ nhưng tôi lại thấy lạc lõng và dần mất hy vọng. Gần đây tôi bắt đầu khép mình và từ chối những cuộc tụ tập bạn bè. Tôi rất cần một lời khuyên.
Kiên
Nếu có tâm sự cần được gỡ rối, bạn đọc gửi về phamlinh@vnexpress.net. Ban biên tập sẽ chọn đăng những bài viết phù hợp.