![]() |
Madonna trên tạp chí Vanity Fair. |
"Mọi người luôn hỏi tại sao tôi chọn Malawi để nhận nuôi David, và tôi bảo họ, tôi không hề lựa chọn, ngược lại đất nước này đã lựa chọn tôi", ngôi sao của Music nói. Madonna cho biết cô nhận được một cuộc điện thoại từ người phụ nữ có tên Victoria Keelan, sinh ra và lớn lên ở Malawi. Cô ấy nói có hơn một triệu trẻ mồ côi ở đất nước này và họ không có đủ trại trẻ. Trẻ em lang thang ở khắp nơi. Chúng sống trên đường phố, ngủ dưới gầm cầu, chui lủi trong các tòa nhà bỏ hoang, rồi bị bắt cóc, làm nô lệ hay cưỡng hiếp.
Khi hồi tưởng lại giọng nói cầu khẩn của người phụ nữ, giọng của "nữ hoàng nhạc pop" trầm hẳn đi: "Tôi hỏi cô ấy liệu tôi có thể giúp được gì. Cô ấy nói: 'Chị là một ca sĩ giàu có và ảnh hưởng lớn. Mọi người chú ý tới mọi điều chị nói và làm'. Lúc ấy, tôi thấy bối rối và bảo người phụ nữ, tôi thậm chí còn chẳng biết đất nước Malawi ở đâu. Victoria Keelan bảo tôi hãy tìm nó trên bản đồ. Tôi quyết định điều tra và cuối cùng đã khám phá ra nhiều thứ hơn tôi dự tính, về đất nước Malawi, về bản thân tôi, về loài người và lòng nhân ái".
![]() |
Ông xã Guy Ritchie và con nuôi David người Malawi. |
Khi được hỏi về đàn em Britney Spears, người mà thời gian gần đây Madonna hết lời ca ngợi và hô hào giới truyền thông hãy buông tha cho cô ấy, giọng ca 49 tuổi nói: "Khi bạn nghĩ tới cách người ta đối xử với nhau ở châu Phi, về các yêu thuật, phép tà ma, bạn thấy họ luôn giáng cho nhau những đòn không thương tiếc, gây tổn thương sâu sắc lẫn nhau. Quay trở lại đất nước này, như bạn thấy đấy, người ta chen lấn, xô đẩy chụp ảnh, khi cô ấy ở trong nhà, ngoài trời, khi được đưa tới bệnh viện, hay lúc đang trải qua các tổn thương đau đớn, rồi bán chúng kiếm tiền. Điều đó là một sự tàn nhẫn khủng khiếp. Vậy so với ở châu Phi, ai khổ hơn ai?".
Nữ ca sĩ sắp bước sang tuổi 50 cũng rất cởi mở khi nói về tuổi thơ ở quê hương Detroit, Michigan: "Tôi không hòa hợp được với những người xung quanh. Tôi không phải là dân hippie, là người lập dị, vậy mà rốt cuộc, tôi lại là một kẻ bất bình thường trong mắt người khác. Tôi thích các vũ điệu ballet và nhạc cổ điển, và đương nhiên, những đứa trẻ sẽ xa lánh nếu bạn khác biệt. Tôi là một trong những người mà mọi người rất coi thường".
![]() |
Tuy đã gần bước sang tuổi 50 nhưng vẻ đẹp và vóc dáng của Madonna vẫn rất quyến rũ. |
Tuy nhiên, không hề cảm thấy hối tiếc cho bản thân vì sự "khác người", Madonna đã quyết định nhấn mạnh tính khác biệt. "Tôi không cạo lông chân. Tôi để tóc dài ngang lưng, từ chối trang điểm hay tuân theo các định kiến của mọi người về một cô gái xinh đẹp theo thói thường. Tất nhiên như thế, trong mắt người khác, tôi thậm chí còn bị "bóp méo" hơn trước".
Nhưng Madonna thổ lộ, chính sự kiên quyết khẳng định cái tôi này mà cô đã trưởng thành và sống sót được đến ngày hôm nay. "Bất chấp môi trường và mọi người xung quanh, tôi là dân ngoại đạo trong ngôi trường của mình".
![]() |
Madonna không muốn "khác biệt", để khẳng định cá tính của mình trong mắt những người xung quanh. |
Và tuy đã sống nửa thế kỷ và cống hiến cho sân khấu, nhưng Madonna vẫn quyết tâm tiếp tục đeo đuổi sự nghiệp âm nhạc. Album mới nhất của cô Hard Candy sẽ phát hành vào ngày 29/4 này.
Nhật Thu