
Chúng tôi cho nhau nick chat. Qua thời gian ấy, tôi cảm thấy mình yêu anh thực sự. Tôi muốn gặp gỡ nhiều và hay nhớ anh ấy hơn. Trong tâm trí tôi lúc nào cũng có anh ấy nhưng tôi lại rất sợ chồng mình biết. Tôi cảm thấy có lỗi tột cùng khi như vậy nhưng điều gì đó thúc đẩy tôi gặp anh ấy. Thật sự trong cuộc sống vợ chồng tôi không còn tình yêu như ngày xưa nữa. Tôi bị mất cảm xúc, chỉ thấy yêu thương chồng như là cái gì đó của mình gần gũi nhất, không thể thiếu được.
Nhưng với anh ấy, cảm xúc là như người đang yêu vậy. Tim tôi đập mạnh khi nhìn thấy anh ấy, cảm xúc tôi dâng trào và muốn nghe anh ấy nói. Rồi mọi thứ đã đến, thật dễ dàng và khó quên. Tôi luôn sống trong sự tội lỗi và trách móc mình. Tôi không biết nên như thế nào lúc này nữa? Tôi muốn có anh ấy, thỉnh thoảng thôi cũng được. Tôi không muốn mất gia đình nhưng tôi cũng không muốn mất anh. Tôi phải làm sao đây? Thật sự anh ấy cũng rất sợ gia đình của mình biết. Chúng tôi luôn có cảm giác sợ hãi khi bên nhau. Tôi và anh ấy không biết phải làm sao lúc này nữa? Tôi mong có được lời khuyên. Tôi xin chân thành cảm ơn!
Phương Nghi