- Cảm nhận của anh khi lần đầu tiên đến Việt Nam với vai trò là đại sứ thiện chí của UNICEF?
- Trước khi đến đây, tôi đã ở Campuchia để kêu gọi phong trào chống phân biệt đối xử, kỳ thị với bệnh nhân AIDS, thăm các bệnh nhân bị bom mìn sát thương và tôi có ý tưởng sẽ làm một bộ phim về vấn đề này. Tôi cũng đến Indonesia thăm các nạn nhân bị sóng thần và sau chuyến đi này cũng dự định làm một buổi ca nhạc từ thiện ủng hộ các nạn nhân sóng thần. Tôi cũng quay một bộ phim ngắn để tuyên truyền việc đội mũ bảo hiểm.
Đây là lần đầu tiên tôi đến Việt Nam và tôi đến không phải đi du lịch. Sau khi đi Quảng Ninh thăm những gia đình bị AIDS, đến chùa Pháp Vân sinh hoạt với những người đang sống chung với căn bệnh thế kỷ, tôi đang nghĩ là cần phải làm một điều gì đó cho Việt Nam. Tôi chưa biết mình sẽ làm gì nhưng chắc chắn là có, nếu ai có kịch bản tốt hãy đưa cho tôi. Tôi là nghệ sĩ lớn nhưng cũng rất bình dân đấy! (cười).
![]() |
Thành Long tại buổi họp báo sáng nay. |
- Anh nghĩ gì về con người Việt Nam?
- Tôi chưa có nhiều thời gian để tìm hiểu vì rất bận rộn, phần lớn thời gian tôi ở trên xe và ngủ vì rất mệt. Tuy vậy, tôi cũng "lấy cắp" 2 quyển sách giới thiệu về Việt Nam trong khách sạn để đọc. Tôi thấy phụ nữ Việt Nam rất đẹp, đặc biệt tôi ấn tượng về tà áo dài. Bên cạnh đó, món ăn Việt rất ngon.
- Có điểm gì chung giữa một Thành Long - ngôi sao điện ảnh và một Thành Long - đại sứ thiện chí?
- Làm một diễn viên dễ hơn rất nhiều vì lúc nào tôi cũng là CIA, FBI với những pha võ thuật, tôi được phép làm sai vì kịch bản là do mình viết nên có thể thay đổi được. Còn làm đại sứ thiện chí thì không được phép sai, tôi đã học được rất nhiều từ những chuyến đi. Trước đây, tôi không biết gì về bom mìn, về AIDS. Khi đến Việt Nam, chứng kiến những gia đình đều bị AIDS, tôi đã rơi nước mắt. Những câu chuyện ấy đã khiến tôi cảm thấy rất áp lực phải làm một điều gì đó và nhất định sẽ quay trở lại Việt Nam.
- Angelina Jolie đã nhận con nuôi ở Campuchia, còn anh thì sao?
- Tôi còn làm được rất nhiều điều hơn cả Angelina, tôi nhận rất nhiều trẻ em làm con nuôi và còn xây dựng một trường học ở Mông Cổ. Nhưng tôi không muốn nói nhiều về điều này vì làm từ thiện thì cần hành động nhiều hơn là lời nói.
- Công việc từ thiện của anh bắt đầu từ khi nào?
- Trước đây, tôi không thích làm từ thiện mà mục đích của tôi là trở thành một ngôi sao nổi tiếng, càng nổi tiếng càng tốt. Tôi sinh ra trong một gia đình nghèo và lúc nào cũng chỉ thích hưởng thụ. 19 tuổi tôi đã kiếm được 1 triệu USD và lúc đó tôi không thể cầm số tiền ấy mang vào bệnh viện để ủng hộ những bệnh nhân nghèo. Lúc đó, tôi đã mua những chiếc xe đắt tiền, mua rất nhiều nhẫn kim cương... nhưng rồi bạn bè đã dạy cho tôi rằng cần phải biết giúp đỡ mọi người và tôi đã học được rất nhiều từ những chuyến đi từ thiện.
- Bây giờ anh đã là một ngôi sao, vậy anh nghĩ gì về sự nổi tiếng?
- Sự nổi tiếng đã giúp tôi thực hiện được những công việc có ý nghĩa, giúp ích cho mọi người. Tôi thấy mình là người may mắn vì nếu không nổi tiếng có lẽ bây giờ tôi vẫn chỉ là gã lang thang và thích đánh nhau như hồi nhỏ. Hơn thế, sự nổi tiếng đã khiến tôi sống có trách nhiệm hơn trước cộng đồng.
- Anh đã dạy con trai mình ý thức như thế nào về việc làm từ thiện?
- Tôi không dạy nó một điều gì cả, tính cách của nó luôn được phát triển tự nhiên. Năm ngoái, nó từ Mỹ về và cũng mang theo cách sống rất hiện đại, phóng khoáng theo kiểu Mỹ, lúc nào cũng thích hip hop, nhảy múa. Tôi thì sống tiết kiệm để dành tiền cho từ thiện, còn nó thì chỉ thích tiêu tiền, trong đầu nó không có chữ "nghèo khổ". Nó đã xin tiền tôi để mua xe hơi và tất nhiên là tôi không đồng ý. Thế rồi, hồi tháng 12 năm trước, con trai tôi có chuyến biểu diễn cùng đoàn nghệ sĩ Hong Kong ở Phuket (Thái Lan) và nó đã chứng kiến toàn bộ trận sóng thần. Lúc đó, nó mới kiếm được 50 nghìn USD và đã quyết định tặng toàn bộ số tiền đầu tiên kiếm được cho quỹ từ thiện ở Thái Lan. Tôi mừng vì con trai đã hiểu được cuộc sống này và sống có trách nhiệm hơn với mọi người.
- Anh tự thấy mình có những điểm mạnh và điểm yếu gì?
- Điểm mạnh của tôi là đi đến đâu cũng được mọi người biết đến, nhắc tên từ em nhỏ đến các cụ già. Tôi cũng là người không bao giờ biết lừa dối, khi đóng phim, có những pha hành động, tôi đã nói là sẽ làm được thì chắc chắn sẽ thực hiện, còn không làm được là từ chối ngay. Còn điểm yếu của tôi là rất dễ nhận lời, ít khi từ chối.
- Theo anh thì diễn viên Việt Nam phải làm gì để có cơ hội được gia nhập vào Hollywood?
- Không chỉ diễn viên Việt Nam mà bất kỳ ai cũng có thể tiến vào Hollywood nếu họ có tài. Hollywood là môi trường mở, nếu bạn có tài thì luôn luôn có chỗ đứng.
Huyền My thực hiện