Cũng như các bạn, tôi gia nhập nhóm học của thày. Chính những cử chỉ ân cần, lo lắng của thày đã làm cho tôi không cảm thấy trống trải khi đã quen với cuộc sống nội tâm. Chính thày cũng là người đã làm cho tôi luôn vui vẻ, biết mỉm cười với tất cả mọi người, luôn mở rộng lòng mình với mọi người. Chính tôi và các bạn cũng điều nhận ra những cử chỉ ân cần quá mức mà thày dành cho riêng tôi. Thày hay lo lắng khi tôi đến lớp muộn hay những buổi học vắng tôi. Thày luôn quan tâm, hỏi han mỗi khi tôi buồn, làm bài không tốt.
Từ nhỏ tôi đã thiếu vắng những tình cảm ấm ám ấy nên tôi thầm cám ơn thày đã dành những tình cảm tốt đẹp cho tôi. Hơn 1 năm, tôi đã quen với những buổi học đầy ắp tiếng cười của thày và từ lâu tôi đã quen với sự hiện diện của thày trong cuộc sống của tôi. Những hôm không đến lớp học thêm tôi cũng thường hay gọi cho thày và đôi khi thày cũng hay gọi để hỏi thăm về tôi.
Mẹ tôi cũng nhận thấy sự thay đổi khác biệt của đứa con gái mới lớn. Mẹ bảo mẹ rất vui khi tôi vui vẻ, hay nói cười với mọi người, không còn buồn bã sống nội tâm như lúc trước. Những lúc không gặp thấy, tôi cảm thấy nhớ da diết và không biết từ khi nào tôi đả mến và có lẽ tôi đã yêu thày chăng.
Tôi biết tuổi mới lớn có nhiều thay đổi về tình cảm nhưng tôi biết rằng tôi đã xác định được tình cảm của chính mình. Mẹ hay hỏi ai đã làm thay đổi tình cảm của con gái mẹ, tôi chỉ mỉm cười. Mẹ biết không, con gái mẹ đã 17 tuổi, đã biết mến một người khác phái và đó chính là người thày luôn gần gũi, lo lắng cho con lẫn trong việc học và những lúc con ốm.
Nhưng con biết tình cảm của mình sẽ rất khó được mọi người chấp nhận nên con sẽ giữ làm kỷ niệm cho riêng mình. Một kỷ niệm thật đẹp của tuổi học trò, đầy mơ mộng và cũng đầy tình cảm thơ dại. Và một mai khi đã trưởng thành, biết đâu lúc đó con sẽ đủ tự tin dể bày tỏ tình cảm của mình cùng thày. Nhưng con hy vọng, con sẽ không bao giờ đủ tự tin để bày tỏ cùng thày bởi con muốn giữ những tình cảm thật đẹp giữa thày và trò. Hy vọng rằng những tình cảm ấy sẽ không bao giờ bị chính con làm mất đi và con sẽ cố gắng gìn giữ tình cảm ấy thật tốt.
Nguyễn Thị Nhàn Hạ