Mở đầu phần phát biểu thể hiện những tâm tư về vụ án Đông Nam, Hà Kiều Anh cho biết: "Gần 3 năm qua, tôi đã chờ đợi cơ hội được ra trước phiên tòa, để trình bày thêm những tâm tư và hoàn cảnh mà một phụ nữ như tôi đã phải trải qua. Nhiều khi tôi tuyệt vọng, muốn buông xuôi vì trước dư luận và trong suốt quá trình điều tra vụ án liên quan đến Công ty Đông Nam, tôi đã mang bao điều tiếng, đời tư bị xâm hại một cách quá đáng, nhiều câu chuyện được thêu dệt, thổi phồng. Thật may mắn, nhờ sự công tâm của các cơ quan tố tụng, tôi đã được minh xét không phải là người ký các chứng từ, báo cáo tài chính liên quan đến Công ty Tam Nguyên".
![]() |
Hà Kiều Anh tiễn chồng ở toà án. |
Tiếp đó, hoa hậu dành phần lớn thời gian phát biểu của mình để nói về khoản tiền vừa bị VKS đề nghị tịch thu: "Đến nay, mỗi ngày phiên tòa qua đi, dư luận đặt nhiều câu hỏi nghi vấn về khoản tiền 200.000 USD và 10 triệu đồng cơ quan điều tra thu giữ của gia đình tôi. Tôi đã nhiều lần trình bày về nguồn gốc khoản tiền là của bác, mẹ, dì tôi và cá nhân tôi, không liên quan đến anh Thiều. Không hề có khoản tiền nào từ Đông Nam xuất cho tôi, chỉ có việc tôi nhờ anh Thiều nộp tiền của mình và gia đình vào tài khoản của tôi tại Techcombank nhưng không liên quan gì đến số tiền 200.000 USD. Trong lúc hoảng loạn, việc tôi không nhớ ngay mã số két sắt để mở hoặc biết mà không dám mở vì quá lo sợ công an sẽ tịch thu số tiền của gia đình tôi, mà phải hỏi chồng tôi thì tôi có tội tình gì? Tôi tự hỏi, việc anh Thiều biết mã số két sắt có phải là chứng cứ để tịch thu số tiền của tôi và suy luận rằng đó là tiền của anh Thiều?
![]() |
Hà Kiều Anh phát biểu tại toà. |
Tôi thật lòng băn khoăn và lo lắng khi các câu hỏi của quý tòa mang nặng tính truy xét, với định kiến nghi vấn khoản tiền này có liên quan đến vụ án. Tôi đã bị thẩm vấn như tội phạm, báo chí đưa tin và hình ảnh của tôi nhiều hơn mọi người khác từ những câu hỏi mang nặng thành kiến đối với tôi. Tôi là một phụ nữ yếu thế, có thể trình bày lời lẽ không rõ ràng, thậm chí mâu thuẫn do áp lực từ điều tra nhưng tôi tin quý tòa không cho rằng những sơ hở trong các câu trả lời của tôi mà nghi ngờ tính hợp pháp của số tiền nói trên".
Hà Kiều Anh nghẹn ngào trình bày tiếp: "Vụ án liên quan đến Công ty Đông Nam và đến anh Nguyễn Gia Thiều là một cú sốc quá lớn. Cũng như nhiều phụ nữ khác, tôi cũng mong muốn, khát khao có được một mái ấm gia đình hạnh phúc, chăm lo đời sống kinh tế gia đình. Tuy đã đăng ký kết hôn từ tháng 9/2002, nhưng chúng tôi chưa kịp tổ chức đám cưới vì công việc của cả hai bên.... Chúng tôi cũng chưa xác định các khoản tài sản chung, riêng của hai vợ chồng... Tôi thật bất ngờ khi nghe VKS đề nghị tịch thu số tiền 200.000 USD chỉ vì cho rằng tôi không chứng minh được nguồn gốc số tiền và vì tôi là vợ anh Thiều... Tôi có tội tình gì khi quyết định kết hôn với anh Thiều? Liệu tôi có biết trước anh Thiều sẽ là một bị cáo đứng trước tòa hôm nay? Tôi nghĩ, là con người không ai tránh khỏi sự nhầm lẫn, ngộ nhận, nhất là về tình cảm, nhưng tôi vẫn hết sức hy vọng vào sự phán xét công minh của quý tòa.
Tôi thành thật nhìn nhận việc anh Thiều có cho tôi chiếc xe Camry trị giá 30.000 USD, tôi bán và cùng tiền cá nhân của anh Thiều mua chiếc xe Mercedes... Còn số tiền 200.000 USD là một số tiền rất lớn, liệu anh Thiều có thể dễ dàng lấy của Công ty Đông Nam cho tôi, khi hệ thống nhân viên kế toán, thủ quỹ và sổ sách được quản lý chặt chẽ?".
Cuối cùng, Hà Kiều Anh dành vài lời trong phần phát biểu của mình để nói về chồng: "Chỉ những ngày vừa qua, được ngồi trong tòa để nghe xét xử, tôi mới hiểu được phần nào những gì anh Thiều đã làm. Với tư cách là một người vợ, tôi tha thiết kính mong HĐXX xem xét và giảm tội cho anh Thiều".
S. Nguyễn