Tôi 38 tuổi, chưa lập gia đình và rất mong tìm được một nửa phù hợp. Tôi không ngại gặp gỡ, tự tạo các mối quan hệ, cơ hội hẹn hò. Dù vậy, tôi thấy mình vẫn rất "đen" trong chuyện tình cảm. Bằng chứng là tôi đều vô tình thu hút đàn ông có gia đình.
Năm ngoái, tôi gặp người đàn ông ngồi một mình trong quán cà phê quen. Anh ta khoảng ngoài 40 tuổi, chủ động làm quen với tôi và muốn sắp xếp một cuộc hẹn hò. Sau lần đầu tôi thấy tính cách hợp nên tiếp tục tìm hiểu, gặp nhau khoảng 2-3 lần/tuần. Sau vài tuần, tôi phát hiện ra anh này thường không trả lời tin nhắn hay cuộc gọi vào các buổi tối. Nghi ngờ anh không thành thật, tôi đợi ở cơ quan anh ấy và theo dõi thì phát hiện anh đã có vợ con, chiều nào đi làm về cũng đón vợ. Tôi rất tức giận và chủ động chấm dứt.
Khoảng một năm trở lại đây, tôi bị đồng nghiệp nam làm cùng công ty nhưng khác bộ phận tán tỉnh dù anh ta đã có vợ. Sự việc không phải chỉ là bông đùa, thoáng qua mà nó đã kéo dài liên tục. Anh ta từng nói với tôi những câu như: "Xinh như em mà không có người yêu thì phí, anh không tin", "Anh tò mò được làm bạn trai của em thì sẽ như thế nào nhỉ" hay "Em mà là vợ anh thì không bao giờ anh để em đi xe máy một mình tới công ty". Gần đây, khi có việc buộc phải chạm mặt, anh này đùa tôi một cách thô thiển: "Nếu cô cần đứa con thì cứ gọi anh, anh cho miễn phí". Cứ mỗi lần tình cờ chạm mặt ở chỗ làm, anh ta lại nhìn tôi với ánh mắt khiêu khích khiến tôi cảm thấy ái ngại và luôn tránh né, đi đường vòng mỗi khi có việc phải ngang qua chỗ anh ngồi.
Tôi đã làm gì sai mà lại cứ thu hút những người đàn ông đã có gia đình hay tôi đang phản ứng thái quá với những lời lẽ xã giao?
Phượng
Nếu có tâm sự cần được gỡ rối, bạn đọc gửi về phamlinh@vnexpress.net. Ban biên tập sẽ chọn đăng những bài viết phù hợp.