Tôi đã yêu, được yêu khi đã có gia đình. Trải qua cái cảm giác đau khổ thất vọng tột cùng khi người chồng bên cạnh mình không thể cho cái cảm giác bình yên, sống vì nhau những lúc khó khăn cũng như hoạn nạn. Tôi là một người con gái không có nhiều tham vọng về vật chất tôi chỉ cần một người đàn ông yêu thương mình thực sự có thể sẻ chia mọi điều trong cuộc sống và trên hết phải có lý tưởng đạo đức sống. Giữa lúc đau khổ và mất phương hướng đó tôi đã gặp được người mình yêu nhưng tôi không biết trân trọng, không dám quyết đoán.
Giờ đây ngồi cô đơn một mình tôi mới thấm thía tất cả. Hạnh phúc bên nhau là gì ư thật đơn giản làm sao. Cảm thấy bình yên ấm áp khi có nhau, cần nhau và không thể thiếu nhau. Quan trọng nhất là trong lòng mỗi con người luôn có nhau hướng về nhau. Có tình yêu có sự tin tưởng chúng ta sẽ làm được tất cả. Thiếu đi thì sẽ thành vô nghĩa và có tất cả sẽ thành mất tất cả. Cuộc đời rất ngắn ngủi mong rằng những ai đang yêu sẽ yêu hãy yêu thật chân thành và tỉnh táo lựa chọn hạnh phúc cho mình.
Giờ đây tôi rất nuối tiếc về tất cả và đau đớn về tất cả, những kỷ niệm ngọt ngào cay đắng sẽ theo tôi cho đến khi về thế giới bên kia. Tiền bạc, danh vọng để làm gì khi mà xung quanh mình chẳng có một người yêu thật sự để chia sẻ tâm sự và quan tâm. Tôi luôn muốn tìm một cơ hội để giải thích để thanh minh tất cả nhưng làm chi đây cuộc đời đã có số mệnh rồi chia ly là điều định mệnh đã báo trước. Xin được đem tình yêu này giấu chặt vào trong tim. Xin được mãi yêu người và xin lỗi người yêu tôi, xin chân thành mong người được hạnh phúc
lanngoc