Tôi 32 tuổi, từng trải qua nhiều mối tình nhưng chưa tìm được người có thể đi tới hôn nhân. Năm ngoái, tôi quen bạn trai khi cả hai đi du lịch một mình ở Đà Nẵng. Anh thấy tôi ngồi một mình ở biển nên đến làm quen. Chúng tôi nói chuyện hợp và nhanh chóng kết đôi, qua đêm cùng nhau chỉ sau vài ngày. Ngay từ đầu, anh nói rằng anh đang làm việc ở Singapore và định cư hẳn ở đó, tôi chấp nhận yêu xa. Từ đó, cứ 1-2 tháng chúng tôi lại gặp nhau, khi thì tôi bay sang với anh và ngược lại.
Bạn trai chỉ kém bố tôi vài tuổi, chưa từng kết hôn nhưng đã trải qua hai mối tình sâu đậm và có một con gái 24 tuổi. Ban đầu, tôi không ngại chênh lệch tuổi tác, thậm chí còn tự hào vì anh chững chạc hơn tất cả bạn trai cũ của tôi. Tuy vậy, do khoảng cách cùng với những lời nói tác động của bạn bè, người thân, tôi lại cảm thấy thiếu tự tin vào tình yêu này.
Mọi người bảo tôi yêu xa thì khó tin tưởng được, kể cả anh lừa dối tôi hay không tôi cũng không thể biết. Vì những lời nói ấy, tôi trở nên nghi ngờ anh, kiểm soát mọi tài khoản mạng xã hội và cả e-mail công việc của anh. Bên cạnh đó, tôi chưa dám đề cập vì sợ anh hoảng nhưng tôi muốn xác định yêu để cưới trong khi anh từng có mối tình sâu đậm mà không cưới xin. Liệu anh có muốn cưới tôi không?
Tôi có quá nhiều câu hỏi, lo lắng nhưng mỗi lần gặp gỡ, chúng tôi vui vẻ, hạnh phúc đến mức tôi không dám nhắc đến những chuyện ấy vì sợ mâu thuẫn, cãi vã. Tôi có nên tiếp tục mất thời gian với tình yêu này nữa hay đành chia tay để tìm người khác và kết hôn? Xin độc giả cho tôi lời khuyên.
Ánh
Nếu có tâm sự cần được gỡ rối, bạn đọc gửi về nguyengiang@vnexpress.net. Ban biên tập sẽ chọn đăng những bài viết phù hợp.