Tôi 42 tuổi, đã ly hôn được hơn 10 năm, hiện sống cùng con trai 17 tuổi. Tôi ở cạnh nhà bố mẹ đẻ nên thi thoảng ông bà cũng giúp đỡ nhiều. Bố của con tôi đã có gia đình mới nhưng anh vẫn chịu trách nhiệm với con, cháu vẫn qua lại giữa hai bên, tôi có mối quan hệ tốt với chồng cũ. Tóm lại, tôi hoàn toàn có điều kiện để đi bước nữa. Tôi quen bạn trai hiện tại, kém 4 tuổi ở phòng gym, anh có chung sở thích tập yoga giống tôi. Anh cũng từng ly hôn và có hai con đang ở với mẹ. Chúng tôi yêu nhau một năm, tình yêu mặn nồng, anh khiến tôi như được trẻ lại, có cảm giác như cô gái 18 tuổi, được yêu chiều, giận hờn... Không những thế, anh còn được lòng bố mẹ và con trai tôi. Hè vừa rồi anh lái xe đưa cả nhà tôi đi du lịch khiến tôi lâu rồi mới lại có cảm giác gia đình đầm ấm đến vậy.
Anh mới ngỏ ý cưới tôi nhưng tôi chưa trả lời. Tôi vẫn rất băn khoăn liệu phụ nữ ở tuổi này có nên kết hôn lần hai không? Một vài người bạn khuyên tôi không nên "mua dây buộc mình bởi đang tự do, sung sướng, lấy chồng rồi lại phải hầu chồng". Tôi cũng hiểu cuộc sống hôn nhân sau này không phải cứ mãi màu hồng. Tôi khó khăn lắm mới vượt qua cú sốc ly hôn lần đầu, nếu chuyện đó lặp lại có lẽ tôi không chịu nổi, xin độc giả cho tôi lời khuyên.
Kim
Nếu có tâm sự cần được gỡ rối, bạn đọc gửi về phamlinh@vnexpress.net. Ban biên tập sẽ chọn đăng những bài viết phù hợp.