|
Ca sĩ Madonna. |
Trước khi sinh con gái Lourdes, Madonna nhận thấy cô không hề hạnh phúc, dù có thừa danh vọng và tiền bạc. Cô nói: “Tiền có ý nghĩa khi tôi cần một mái nhà trên đầu và mua đồ ăn thức uống. Sau đó, nó trở thành đồ vô dụng thôi. Tôi thấy mình đã rất cô đơn. Khoảng 10-15 năm trước, không có một ai chia sẻ nỗi cô quạnh của tôi. Tôi không có lấy một người bạn và tự hỏi, liệu có bao giờ tôi thiết lập được một mối quan hệ vĩnh cửu không”.
Theo Ananova và được VnExpress đăng lại, Madonna tìm thấy “bước ngoặt cuộc đời” khi gặp đạo diễn Guy Ritchie, người mà theo lời Diva này thì “có thể chấp nhận được tôi”. Hai người đã có một con trai là Rocco 3 tuổi. Ritchie muốn có thêm một người con nữa, nhưng Madonna khẳng định, anh sẽ không quá thất vọng nếu cô không đồng ý.