![]() |
Tổng thống Paraguay Fernando Lugo (tóc trắng) và Tổng thống Bolivia Evo Morales. Ảnh: Corbis. |
Lugo, 57 tuổi, trở thành tổng thống của nước này vào năm ngoái. Cách đây 5 năm, Lugo đã xin từ chức giám mục và tuyên bố ý định rời khỏi nhà thờ, tuy nhiên, mãi tới năm ngoái, đơn từ chức của ông mới được chấp nhận. Ngay sau đó không lâu, Lugo trở thành người đứng đầu Paraguay.
Cách đây hai tuần, ông đã thừa nhận mình là cha của đứa con rơi, kết quả từ mối quan hệ ngoài luồng với người đẹp Viviana Carrillo. Theo nhiều nguồn tin, Carrillo và cậu con trai 2 tuổi đã được đưa vào sống trong phủ tổng thống. Sau lời thừa nhận trên đã có hai người đàn bà khác đến nhận ông Lugo là cha của con mình. Người dân Paraguay được biết thêm thông tin về đời tư của tổng thống khi hai phụ nữ ấy đến bắt vạ ông. Benigna Leguizamon, 27 tuổi, khẳng định, ông Lugo là cha của cậu con trai 6 tuổi của mình. Người mẹ ấy còn yêu cầu tòa án phải tiến hành các cuộc giám định ADN để chứng minh mối quan hệ ruột thịt đó.
Người đàn bà thứ ba, Damiana Moran, 39 tuổi, cũng quả quyết cậu con 16 tháng tuổi là kết quả từ mối tình vụng trộm với ông Lugo. Moran cho biết, hai người gặp nhau từ năm 2006 khi Moran đang làm việc trong một nhà thờ ở thành phố San Lorenzo.
Bà mẹ này tâm sự: "Tôi đã yêu một người lạ thường như ông ấy. Lugo là người có uy tín trong quần chúng, một người đàn ông lý tưởng và một nhà lãnh đạo chính trị xã hội tài ba".
Telegraph đưa tin, nhân cơ hội bê bối tình ái của đối thủ bị khui ra, đảng đối lập đang cố gắng đánh bật ông Lugo ra khỏi vị trí tổng thống bằng việc "chộp" lấy bà mẹ một con Carrillo. Còn Bộ trưởng các vấn đề phụ nữ, Gloria Rubin, thì bình luận: "Rõ ràng, ba người phụ nữ ấy đang nói tới những đứa trẻ lên 2, 6 và thậm chí mới 16 tháng tuổi. Nếu điều đó là sự thật thì tổng thống Lugo có rất nhiều con và Bộ của tôi sẽ phải thụ lý đơn của những người phụ nữ này".
Bình Minh