Thú nhận này được các tờ báo loan đi khắp nơi khi ngôi sao đình đám Hollywood giúp đỡ các nhân viên cảnh sát điều tra vụ mất trộm ở biệt thự của ông trùm Joe Francis, bạn của Paris.
![]() |
Paris Hilton. |
Khi cảnh sát hỏi cô nàng đỏng đảnh về những gì cô biết, người đẹp trả lời: "Tôi không thông minh như vậy… Tôi chẳng nhớ chuyện gì đã xảy ra cả… Tôi là người đãng trí khủng khiếp".
Người đàn ông bị nghi vấn trong vụ trộm, Darnell Riley, đã thừa nhận tội lỗi và anh ta bị kết án gần 11 năm tù.
Theo The Sun, Paris cũng than vãn với cảnh sát rằng một người đàn ông nặc danh đã gọi điện tống tiền cô. Chúng nói nếu Paris muốn lấy lại những cuốn băng "vui vẻ" riêng tư bị đánh cắp thì phải trả một khoản lớn. "Chúng nói đang cố gắng bán cho một tờ báo hoặc một phương tiện truyền thông nào đó", Paris giải thích. "Nhưng cha tôi đã dạy nếu tôi trả tiền, chúng sẽ bám theo tôi cả đời. Chúng luôn có các bản sao cuốn băng khác".
Nhật Thu