Tôi 31 tuổi, sang Mỹ theo chồng được 4 năm. Hai năm gần đây tôi mới đi làm nhưng vì vừa quyết định học lại nên chỉ làm ba ngày mỗi tuần, thời gian còn lại dành cho việc học. Thu nhập của tôi không cao, chủ yếu để tự lo chi phí cá nhân, học phí và dành dụm cho kế hoạch học 4 năm tới.
May mắn là phần lớn chi phí sinh hoạt trong gia đình do chồng và nhà chồng lo. Vì vậy, mỗi tháng tôi vẫn cố gắng gửi cho mẹ 400 USD (khoảng 10 triệu đồng). Tôi nghĩ mình đi xa, không ở cạnh mẹ thì ít nhất cũng nên phụ giúp bà một khoản đều đặn.
Cuối năm ngoái, bố tôi sang Mỹ định cư cùng gia đình riêng của ông. Dù quan hệ hai bố con không gần gũi, tôi vẫn đưa ông 1.500 USD (khoảng 38 triệu đồng) và mua thêm vài trăm USD thực phẩm, đồ dùng từ khoản tiết kiệm. Sau đó, vì một mâu thuẫn lớn, tôi và bố cắt đứt liên lạc. Tôi buồn nhưng tự nhủ coi như mình đã làm hết khả năng.
Cách đây hai tháng, chị gái tôi ở châu Âu gặp biến cố gia đình, mất việc, phải vào nhà ở xã hội và có dấu hiệu trầm cảm, hiện được bác sĩ điều trị. Thấy chị cùng cực, tôi nhiều lần gửi tiền giúp. Tính đến nay, số tiền tôi chuyển cho chị đã hơn 2.000 USD, tương đương hơn 50 triệu đồng.
Vấn đề là tôi cũng không dư dả. Tôi còn 4 năm học phía trước và không đủ điều kiện nhận hỗ trợ tài chính của trường. Mục tiêu của tôi là để dành khoảng 50.000 USD, hơn 1,2 tỷ đồng, cho học phí, sinh hoạt và quỹ dự phòng. Nhưng sau nhiều lần gửi tiền cho mẹ, giúp bố, rồi hỗ trợ chị, tài khoản tiết kiệm của tôi đã cạn kiệt.
Tôi gần như không có quỹ khẩn cấp cho bản thân. Nếu bất ngờ mất việc, ốm đau hoặc cần đóng học phí, tôi không biết sẽ xoay xở thế nào.
Chồng tôi chưa từng cấm cản chuyện tôi gửi tiền về nhà ngoại. Anh chỉ khuyên tôi nên tính toán rõ ràng vì hiện tại phần lớn gánh nặng tài chính trong nhà đã do anh và gia đình anh lo. Tôi hiểu điều đó nên càng thấy áy náy.
Hiện chị gái vẫn chưa ổn định tinh thần và công việc. Tôi muốn nói với chị rằng mình không thể tiếp tục gửi tiền như trước nhưng lại sợ làm chị tổn thương trong giai đoạn tồi tệ nhất.
Tôi nên tiếp tục hy sinh kế hoạch học hành để giúp chị thêm một thời gian, hay nên đặt ra giới hạn tài chính ngay từ bây giờ? Xin độc giả cho tôi lời khuyên.
Lana
Nếu có tâm sự cần được gỡ rối, bạn đọc gửi về nguyengiang@vnexpress.net. Ban biên tập sẽ chọn đăng những bài viết phù hợp.