![]() |
Gia đình và những người ủng hộ Zaidi đã đợi sẵn trước cổng nhà tù dể đón anh. Ảnh: Reuters. |
Ngay khi vừa ra tù, Zaidi đã tới thăm giám đốc đài truyền hình Al-Baghdadia TV, nơi anh làm việc trước đây. Tại đó, anh đã chia sẻ chuỗi ngày trong tù của mình với các đồng nghiệp. Zaidi xuất hiện với một chiếc khăn quàng cổ giống màu cờ Iraq.
Zaidi kể, ngay khi bị bảo vệ lôi ra khỏi phòng họp báo hôm 14/12/2008, anh bị đánh bằng dây điện và bị tra tấn bằng điện vì hành động ném giày về phía cựu tổng thống Bush. Sau đó, phóng viên này được đưa tới một căn phòng khác và tiếp tục tra tấn.
Trong tù, anh bị đánh bằng những thanh sắt, bị quật bằng những sợi dây. "Buổi sáng tôi tỉnh dậy sau khi bị hắt nước vào người", Zaidi cho biết. Anh hứa sẽ tiết lộ tên của những người liên quan tới vụ tra tấn này.
Vẻ ngang bướng hiện qua lời nói khi Zaidi tuyên bố: "Tôi đã có cơ hội và đã không bỏ lỡ nó. Tôi không phải là một người anh hùng mà chỉ là một người có quan điểm, lập trường".
Giám đốc đài hy vọng anh sẽ trở lại làm việc mặc cho hàng loạt câu hỏi đang được đặt ra liệu sau sự việc trên, Zaidi còn có thể tiếp tục lại công việc của một nhà báo ở Iraq nữa hay không.
![]() |
Chị gái đón Zaidi khi vừa được thả. Ảnh: Reuters. |
Theo CNN, gia đình và những người ủng hộ anh đã chờ đợi hai ngày bên ngoài nhà tù ở Baghdad để đón anh trở về nhà. Tuần trước, những người thân của Zaidi đã trang hoàng nhà cửa bằng những tấm poster khổ lớn có in hình anh trên tường. Bên ngoài nhà anh ở trung tâm Baghdad, những bữa tiệc chào đón anh được tổ chức. Những người phụ nữ gào khóc vì sung sướng và cùng nhảy điệu truyền thống của Iraq.
Anh trai Dhirgham al-Zaidi thổ lộ: "Chúng tôi rất hạnh phúc. Nỗi niềm này cũng giống như bất cứ gia đình nào có con ở tù trở về". Dhirgham cho biết thêm, gia đình đã nhận được rất nhiều cú điện thoại của mọi người khắp Iraq tỏ ý muốn tới Baghdad thăm và chào đón sự trở về của al-Zaidi. Những người thân của Zaidi còn nhận được quà cùng nhiều món tiền lớn, tuy nhiên, họ đã trả lại.
Bình Minh