Tôi làm ở một công ty gia đình, giám đốc là nữ người Việt còn chồng chị là người nước ngoài, giữ chức phó giám đốc. Đàn ông Tây vốn rất galant, quan tâm và chồng sếp cũng vậy nhưng giữa chúng tôi chỉ là quan hệ sếp và nhân viên. Tôi không bao giờ có ý định để ý chồng sếp bởi ông cũng lớn tuổi, không phải gu của tôi. Có thể tôi nói chuyện với ông nhiều hơn những nhân viên khác trong công ty là bởi tôi giỏi tiếng Anh nên ông cũng hay bắt chuyện với tôi hơn. Vậy mà tôi bị mọi người trong công ty đồn là có tình ý với chồng sếp, lúc đầu nghe tin đó tôi định bụng không quan tâm và nghĩ mình không nói gì rồi họ chán sẽ dừng lại thôi. Nhưng mọi chuyện đã đi quá giới hạn, đến mức tôi cảm thấy mình bị tổn thương lòng tự trọng, đặc biệt là khi sếp gọi tôi vào phòng riêng để dằn mặt. Chị bảo tôi đừng mơ mộng đến chồng chị, rồi còn chê tôi "nhà quê" nên biết an phận. Dù đã giải thích với sếp, chị vẫn không tin tôi nhưng chị cũng không muốn đuổi việc tôi vì tôi làm tốt.
Về phần mình, tôi bối rối không biết có nên chủ động xin nghỉ không, hiện tại thị trường việc làm cũng đang khó khăn, nhiều bạn bè tôi nghỉ chỗ làm cũ mà chưa kiếm được việc khiến tôi cũng khá lo ngại. Còn nếu vẫn làm ở đó thì liệu những tin đồn xấu về tôi có lắng dần hay nó sẽ ngày càng bùng nổ khiến tôi mệt mỏi.
Xin độc giả hãy cho tôi lời khuyên trong trường hợp này.
Anh Thư
Nếu có tâm sự cần được gỡ rối, bạn đọc gửi về phamlinh@vnexpress.net. Ban biên tập sẽ chọn đăng những bài viết phù hợp.