Tôi đi làm ở công ty xuất nhập khẩu khoảng bốn tháng. Trưởng phòng của tôi có thể ngồi lại tới 19h rồi mới về. Sếp không phải lo cơm nước, con cái nhưng tôi còn phải chăm sóc người nhà. Vì vậy, khi đã quen việc, tôi thường cố gắng xử lý hết khối lượng công việc trong ngày và tan sở lúc 17h30. Tuy nhiên, sau khoảng một tháng đi làm về đúng giờ, tôi bị sếp dán nhãn "lười lao động". Tôi cảm thấy rất uất ức vì công việc của mình vẫn trơn tru, không đáng để bị chê trách như vậy. Có lẽ nào tôi sẽ phải ngồi lại công ty tới 19h như sếp để không bị mắng?
Thu
Nếu có tâm sự cần được gỡ rối, bạn đọc gửi về bichhang@vnexpress.net. Ban biên tập sẽ chọn đăng những bài viết phù hợp.