
Ảnh: Verywell Mind
Năm nay tôi 34 tuổi, đã có 2 con nhỏ. Chồng tôi đã mất vì bạo bệnh, chúng tôi cũng chưa có nhà nên 3 mẹ con tôi phải nương tựa vào nhà bố mẹ ruột tôi sau khi anh qua đời. Tuy nhiên, bố mẹ coi tôi là gánh nặng của họ. Ngày hôm qua, mẹ tố tôi ăn cắp 5 triệu đồng mà bà để trong tủ và mắng nhiếc tôi thậm tệ. Tôi không hề lấy tiền của mẹ mình và nghi ngờ người ăn trộm là em trai đang thất nghiệp. Tuy nhiên, tất cả mọi người từ bố mẹ, chị gái, em trai đều khăng khăng rằng tôi đã lấy dù không có chứng cớ, họ nói tôi không đủ tiền nuôi con nên nảy sinh lòng tham. Tôi có giải thích bằng trăm cái miệng cũng không ai tin. Tôi có ý định rời bỏ gia đình này, gửi con lên chùa một thời gian cho đến khi kinh tế vững vàng hơn. Tôi băn khoăn không biết mình làm vậy có đúng không?
Tuyết Nga
Gửi tâm sự bằng tiếng Việt có dấu tới nguyengiang@vnexpress.net để được độc giả chia sẻ, gỡ rối.