Tôi yêu cô bạn thân của mình, yêu thầm 6 năm nay. Tôi tính sẽ giữ mãi tình cảm đó cho riêng mình nhưng gần đây gặp cô ấy nhiều, không kìm lòng được nên tôi đã thổ lộ tình cảm (cũng một phần vì cô ấy gặng hỏi khi thấy tôi nhiều lúc không vui). Tôi hy vọng sẽ được đáp lại tấm chân tình này nhưng không, thậm chí tôi còn mất luôn tình bạn xây dựng bao năm nay.

Ảnh minh họa.
Chúng tôi nói hết cho nhau nghe về cảm xúc của mình rồi sau đó mọi thứ kết thúc. Tôi hối hận vì đã làm cho cô ấy phải suy nghĩ nhiều. Giá như bản thân cứng rắn thêm xíu, giữ tình cảm trong lòng thì mọi chuyện có lẽ đã tốt hơn. Cô ấy cảm thấy ngại vì những lần từng khóc cho tôi nghe, ngại vì mỗi lần ôm tôi khi ngồi sau xe hôm trời lạnh, ngại vì những lần ngả vào vai tôi lúc chụp hình, ngại khi kể chuyện tình cảm cho tôi trong suốt thời gian qua và luôn nghĩ điều đó đã làm tôi tổn thương... Những câu nói này đủ biết chính tôi đã tạo ra khoảng cách rất lớn giữa hai đứa. Tôi đau lòng lắm, sẽ cố gắng gạt bỏ tình yêu này để hai đứa mãi tồn tại tình bạn đẹp, nhưng chắc có lẽ không được nữa rồi. Tôi ân hận quá, phải làm sao đây?
Dũng
Gửi tâm sự tới email changnang@ngoisao.vnexpress.net để được độc giả chia sẻ, gỡ rối. Bài viết bằng tiếng Việt có dấu.