Bộ phim là tiền truyện của Hai Phượng. Trong đó, Tóc Tiên cùng hai diễn viên trẻ Đồng Ánh Quỳnh, Rima Thanh Vy được Ngô Thanh Vân chọn làm thế hệ đả nữ kế cận. Họ hóa thân những cô gái bên lề xã hội, chịu nhiều chà đạp nơi đô thị năm 1998. Ban đầu được ấn định lịch ra rạp ngày 30/12, hiện phim đẩy lên chiếu từ 23/12. Trở lại điện ảnh sau 7 năm, Tóc Tiên chia sẻ những câu chuyện hậu trường.

Những ngày cuối năm, ca sĩ Tóc Tiên bận rộn với các hoạt động quảng bá phim 'Thanh Sói'. Ảnh: Maison de Bil
- Chị từng đến với điện ảnh một lần, qua phim 'Già gân, mỹ nhân và găng tơ'. Nhưng phim đó không thành công. Sau 7 năm, chị lo ngại những rủi ro nào có thể đi kèm vai diễn trong 'Thanh Sói'?
- Tôi luôn thích thử thách mới. Tôi không thấy rủi ro gì hết vì được sống rất đã với bộ phim và vai diễn, được thấy mình ở nhiều khía cạnh khác. Tôi tìm thấy nhiều thứ lần đầu tiên ở bộ phim này. Khi phim ra mắt, vai Thanh của tôi có thể được yêu hoặc bị ghét. Chuyện đó nằm ngoài khả năng kiểm soát của tôi. Nhưng tôi tự tin mình đã làm hết sức cho nhân vật.
- Chị tìm thấy sợi dây liên kết nào với vai Thanh trong phim 'Thanh Sói'?
- Nhân vật rất khác tôi. Tôi sôi nổi và hay giỡn. Còn Thanh lạnh lùng, cộc cằn, hướng nội, ít chia sẻ. Nhưng chúng tôi giống nhau ở bản năng che chở cho các em. Ngoài đời, tôi coi Đồng Ánh Quỳnh và Rima Thanh Vy như em trong nhà. Hai đứa có việc gì cũng hỏi tôi. Nếu tôi lột tả được tinh thần hy sinh của nhân vật, tôi nghĩ khán giả sẽ thương Thanh rất nhiều.
- Với nhân vật khác mình nhiều đến vậy và trong bối cảnh xã hội cách đây hơn 20 năm, chị tham khảo chất liệu ở đâu để nhập vai?
- Nhắc đến năm 1998, tôi chỉ nhớ những ngày Tiger Cup và không khí cả gia đình ra đường ăn mừng chiến thắng của tuyển Việt Nam. Hồi đó, chúng ta chưa có từ "đi bão" như bây giờ (cười). Nhưng nhân vật ở thế giới ngầm, tôi đâu thể tham khảo hay xin ý kiến của ai được. Tôi chủ yếu tìm cảm xúc qua các buổi trao đổi với đạo diễn. Xem phim, khán giả có thể không biết được hết câu chuyện nền, quá khứ của nhân vật. Nhưng tôi phải tự tạo dựng cho cô ấy một cuộc đời để bước vào. 6 tháng, ngoài tập võ, tôi còn học làm bụi đời. Tôi tập hút thuốc, dùng đao, bắn súng, đua xe.Tôi tâm đắc nhất là làm được kiểu tóc ra chất "đầu đường xó chợ".
- Nhân vật nhiều bi kịch ảnh hưởng tâm lý, sức khỏe của chị ra sao?
- Thú thật là đóng phim này cực quá! Mỗi lần về đến nhà, tôi lăn ra ngủ, ngủ dậy lại lờ đờ. Có những cảnh tâm lý nặng, lúc quay tôi chỉ rơm rớm nhưng hết cảnh, tôi khóc mãi không thôi. Có những ngày quay từ 5h sáng hôm trước đến 5-6h sáng hôm sau, tôi kiệt sức. Những ngày ở Vũng Tàu là mệt nhất. Diễn viên đứa nào đứa nấy bơ phờ, cạn kiệt năng lượng nên dễ cáu. May mắn là mấy chị em có thể trò chuyện để xả stress.

Tóc Tiên hóa thân bụi đời trong phim 'Thanh Sói'. Ảnh: Studio 68
- Đóng bộ phim căng thẳng như vậy trong thời gian quay kéo dài bốn tháng, chị phải hy sinh những gì?
- Lúc chị Vân gửi lời mời, khả năng tôi nhận vai là 80%. Tôi đã thích câu chuyện và nhân vật rồi nhưng phải thu xếp công việc. 6 tháng tập võ và tập diễn, tôi hạn chế nhận show. Bốn tháng phim bấm máy, tôi gác lại tất cả công việc khác. Suốt một năm, trong đầu tôi chỉ có bộ phim. Tôi không dám tham lam nhiều vai trò vì không thể phân chia sức lực, tinh thần.
Dù đó là mùa đắt show cuối năm cận Tết, tôi không cho đó là sự hy sinh. Lúc ấy, tôi chỉ nghĩ nếu không nhận phim, sau này tôi sẽ hối hận. Giờ nhìn lại các dự án cá nhân bị lùi lại, tôi nghĩ đó là một tín hiệu của vũ trụ, cho tôi và êkíp có thời gian làm sản phẩm kỹ lưỡng hơn.
- Ông xã Touliver nói gì khi chị tạm dừng âm nhạc để đóng phim và kiệt sức vì phim?
- Tôi có chia sẻ về dự án với ông xã, trước lúc nhận vai. Không chỉ với phim Thanh Sói, ở dự án nào, anh cũng ủng hộ và tôn trọng quyết định của tôi. Anh biết tôi cực, cũng lo cho tôi nhưng chỉ chia sẻ, không can thiệp. Nhưng anh giúp sản xuất ca khúc nhạc phim Thanh Sói do tôi hát.
- Nối tiếp 'Thanh Sói', chị định hướng thế nào về điện ảnh?
- Tôi muốn gắn bó đường dài với điện ảnh, muốn trở thành diễn viên đóng được nhiều dạng vai. Nhưng chuyện này cũng phải tùy duyên. Hiện tôi chưa nhận được thêm lời mời diễn xuất nào. Có lẽ mọi người đợi Thanh Sói ra mắt, xem tôi có "ra ngô ra khoai" gì không đã.

Tóc Tiên sợ những ngày quay đến kiệt sức nhưng hài lòng khi nhắc về hành trình cùng 'Thanh Sói'. Ảnh: Maison de Bil
- Đạo diễn Ngô Thanh Vân từng nói chị ấy đã nghi ngờ rồi bất ngờ trước khả năng của chị trong 'Thanh Sói'. Ở góc nhìn ngược lại, chị ấn tượng thế nào về đàn chị?
- Từ lúc chưa làm việc chung, tôi đã rất nể chị Vân với nhiều thành quả chị đạt được. Điều tôi nể nhất là chị không nói quá nhiều về thành công của mình, để thành công tự lên tiếng. Tôi giống chị Vân ở điểm này, không thích khoe mẽ.
Làm việc rồi, tôi càng thấm thía chị Vân quá kỹ tính, kỹ đến phát bực! (cười). Nhưng tinh thần tâm huyết của chị là điều đáng quý. Chị cũng rất thương diễn viên. Trong mọi hoàn cảnh, chị luôn nói: "Diễn viên của tôi là nhất". Chị chăm lo cho chúng tôi tỉ mỉ từ cái ghế, ly nước. Chị rất kỵ làm điều gì gây áp lực cho diễn viên.
- Đạo diễn hỗ trợ chị thế nào trên trường quay?
- Chị Vân giúp tôi, Quỳnh và Vy rất nhiều trong việc xây dựng tâm lý nhân vật. Mỗi lần có cảnh nội tâm, chị Vân thủ thỉ vào tai mỗi đứa một điều gì đó, chúng tôi khóc được liền. Chị khơi gợi cho chúng tôi về quá khứ của nhân vật, giống như gạt công tắc kích hoạt bom vậy (cười). Tôi nghĩ đó là cái tài của một đạo diễn. Cũng là diễn viên nên chị Vân biết cách "mồi" cho chúng tôi.
Chị Vân cũng rất tôn trọng diễn viên, hay đặt cho chúng tôi nhiều câu hỏi. Có những cảnh phim, chị hỏi tôi: "Em cảm được không, khóc được không, muốn la hét không?". Chị chấp nhận cho tôi đổi lời thoại theo cảm xúc của mình. Tôi rất cảm kích điều đó. Dưới chỉ dẫn của chị Vân, tôi đã cố gắng thể hiện nhân vật đời nhất, tránh những câu thoại giáo điều.

Tóc Tiên và Ngô Thanh Vân trong bộ ảnh khởi động phim 'Thanh Sói', cuối năm 2020.
- Câu chuyện của 'Thanh Sói' vạch trần nhiều tội ác đàn ông gây ra cho phụ nữ. Chị nghĩ sao nếu phim gây tranh cãi khi bôi đen hình ảnh đàn ông Việt Nam và tôn vinh tinh thần nữ quyền một cách quyết liệt, thậm chí cực đoan?
- Phim sẽ gây tranh cãi nếu chúng ta áp đặt hệ suy nghĩ năm 2022 vào câu chuyện. Nhưng ở bối cảnh năm 1998, tôi nghĩ phim phản ánh ít nhiều thực tế xã hội. Hơn nữa, phim chỉ nói về đàn ông trong thế giới ngầm, không đại diện tất cả đàn ông Việt Nam. Mọi yếu tố phù hợp với câu chuyện và trải nghiệm của nhân vật, sẽ không gây ra cảm giác phiến diện.
Ca khúc 'Hoa cúc dại' do Tóc Tiên thể hiện trong phim 'Thanh Sói'
Phong Kiều thực hiện