
Bốn chị em được tìm thấy sống sót trong rừng rậm Amazon sau tai nạn máy bay hiện nằm hồi phục tại bệnh viện ở Bogota, Colombia. Ảnh: DM
Theo Mail, bé Lesly (13 tuổi), Soleiny (9 tuổi), Tien Noriel (4 tuổi) và Cristin (1 tuổi), đang được chăm sóc tại một bệnh viện quân đội ở Bogota. Những bức ảnh mới nhất được chụp từ khu chăm sóc đặc biệt của bệnh viện cho thấy cả 4 đứa trẻ đều tỉnh táo, được truyền nước và có nhiều người thân kề bên.
Không những vậy, Lesly và Soleiny còn có thể ngồi dậy vẽ tranh. Hai bé dùng bút chì màu vẽ Wilson - chú chó cứu hộ đóng vai trò quan trọng giúp các binh sĩ tìm được họ trong rừng rậm Amazon. Những bức tranh được tiết lộ sau khi người đứng đầu lực lượng vũ trang Colombia, Tướng Helder Giraldo, đến bệnh viện thăm các bé.

Tranh vẽ chó cứu hộ Wilson của bé Lesly.
Khi tướng Giraldo đến bên giường bệnh, Lesly và Soleiny đưa cho ông các bức tranh chúng vẽ, nhờ ông tặng lại cho người quản lý của Wilson. Trong bức vẽ của Lesly, Wilson (6 tuổi) đứng cạnh một dòng sông đầy cá, một cái cây, vài bông hoa màu vàng, với mặt trời chiếu rực rỡ trên đầu. Bức vẽ của Soleiny cũng tương tự chị gái với hình ảnh Wilson ở gần một cái cây, một bông hoa và mặt trời rạng rỡ. Ngoài ra, cô bé còn vẽ thêm cờ Colombia cùng dòng chữ "Luôn may mắn".
Narciso Mucutuy, ông ngoại của bốn đứa trẻ, cho biết: "Các cháu tôi đã vẽ những bức tranh này, như một cách để thể hiện tấm lòng của chúng".

Tranh vẽ chó Wilson của bé Soleiny.
Chú chó cứu hộ Wilson được cho là mất tích vài ngày trước khi lũ trẻ được tìm thấy. Trước đó, con vật bỏ những người trông coi nó, tự chạy đi tìm 4 bé và để lại dấu chân gần nơi những đứa trẻ ẩn náu. Wilson được nhìn thấy lần cuối hôm 8/6, sau đó biến mất trong rừng. Chú chó được người bản địa phong là "chiến binh quân đội" và vẫn đang được tìm kiếm.
Trong khi đó, ông ngoại của 4 đứa trẻ có những tiết lộ mới về hành trình sống sót của các cháu sau tai nạn máy bay. Những lời tường thuật của ông Narciso Mucutuy sau khi nghe Lesly kể lại dường như khác câu chuyện do cha chúng, Manual Ranoque, nói với báo chí.
Theo ông Mucutuy, mẹ của các bé - Magdalena - có thể đã qua đời ngay sau tai nạn chứ không phải 4 ngày sau. Ông Mucutuy nói: "Khi nhận ra mẹ mình đã chết, con bé (Lesly) cũng nhìn thấy bàn chân nhỏ của em gái giữa ba cái xác. Con bé kéo em ra ngoài và rồi lập tức phát hiện những đứa trẻ khác bị thương nên tiến tới mở chiếc túi của mẹ, lấy ra một số quần áo và xé chúng để làm vải băng bó".
"Em họ tôi mang theo 1,3 kg bột sắn và bọn trẻ ở lại gần máy bay trong 4 ngày để chờ xem có ai đến đón chúng không. Nhưng rồi sau 4 ngày, chúng bỏ đi. Nhưng con bé nói rằng nó không biết phải đi đường nào. Một thời gian sau, chúng để lại dấu vết ở mọi nơi chúng nghỉ qua đêm, để đề phòng có ai tìm kiếm. Khi nghe thấy tiếng trực thăng, chúng trốn dưới những tán cây lớn vì sợ. Mỗi khi tình nguyện viên và quân đội tìm, Lesly sẽ phát hiện ra họ từ khoảng cách 10 m và kêu các em đi trốn. Con bé giữ các em ở yên một chỗ, bịt miệng để không đứa trẻ nào khóc".

Bên trong máy bay quân sự giải cứu 4 đứa trẻ khỏi rừng rậm Amazon hôm 9/6. Ảnh: Reuters
Bốn đứa trẻ bị lạc trong rừng từ ngày 1/5, sau khi chiếc Cessna 206 chở chúng bị rơi. Thi thể của phi công, mẹ các bé và một người lớn khác được tìm thấy tại địa điểm máy bay rơi hôm 16/5. Tuy nhiên, đội cứu hộ thay vì tìm thấy xác 4 đứa trẻ lại phát hiện các mẩu trái cây bị ăn dở có vết răng, châm ngòi cho cuộc tìm kiếm khổng lồ xuyên qua hàng chục km rừng nhiệt đới rậm rạp và hẻo lánh.
Cuối cùng, chiến dịch giải cứu thành công hôm 9/6, khi cả 4 đứa trẻ được tìm thấy cách điểm máy bay rơi khoảng 5 km. Tuy hốc hác, bị côn trùng cắn, mất nước và suy dinh dưỡng, các bé đều sống sót và được đưa lên máy bay đến bệnh viện điều trị khẩn cấp.
"Đó là niềm vui cho cả đất nước chúng ta. Rừng đã cứu chúng. Chúng là những đứa con của rừng già và là những đứa con của Colombia. Chúng là minh chứng cho khả năng sinh tồn kỳ diệu trong lịch sử loài người", Tổng thống Colombia Gustavo Petro tweet.

Tổng thống Petro tới bệnh viện thăm các em bé hôm 10/6. Ảnh: Reuters
Trong khi đó, bà ngoại 4 bé nói với các phóng viên: "Tôi chưa bao giờ mất hy vọng, tôi luôn ủng hộ cuộc tìm kiếm. Tôi cảm thấy rất vui mừng, cảm ơn Tổng thống Petro và đồng bào đã cùng chúng tôi vượt qua bao khó khăn". Bên cạnh đó, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Ivan Velasquez cũng bày tỏ lòng biết ơn với các đơn vị quân đội đã "làm việc không ngừng nghỉ, không biết mệt mỏi" để cùng người dân tham gia chiến dịch tìm kiếm.
Câu chuyện sinh tồn của 4 đứa trẻ càng kỳ diệu hơn khi khu rừng là nơi sinh sống của báo đốm, sư tử, rắn, các loài thú săn mồi cũng như các nhóm vũ trang chuyên buôn lậu ma túy và khủng bố.
Quân đội Colombia hé lộ khoảnh khắc khi mới tìm thấy 4 đứa trẻ. Video: RTVC
Tùng Anh (Theo Mail)