Tòa tháp nằm trên một cỗ xe ngựa trong đám rước lễ hội Huskur Madduramma Devi Jatra Mahotsava tại Anekal, Karnataka. Trong video ghi lại tại hiện trường, cỗ xe khổng lồ bị nghiêng sang một bên và từ từ đổ sụp do gió mạnh kèm mưa lớn. Thời điểm xảy ra tai nạn, hàng nghìn tín đồ đang đứng dưới chân tháp náo loạn bỏ chạy.
Video ghi lại tại hiện trường tai nạn. Video: India Today
Hậu quả khiến hai nạn nhân tử vong là Rohit (26 tuổi), một tài xế đến từ Tamil Nadu và Jyoti (14 tuổi), một người bán hoa đến từ Bengaluru. Một người đàn ông và một người phụ nữ bị thương nặng đang được điều trị tại bệnh viện tư nhân.
Ngay sau tai nạn, các quan chức đã tháo dỡ toàn bộ số xe ngựa còn lại trong lễ hội. Gia đình các nạn nhân cho biết chính quyền không chuẩn bị trước cho các tình huống nguy hiểm. Những người có trách nhiệm không đến hiện trường, hỏi thăm nạn nhân hay hỗ trợ tài chính cho việc chữa trị tại bệnh viện.
Sự việc vẫn đang tiếp tục được điều tra. Đây không phải lần đầu tiên tai nạn tương tự xảy ra. Năm 2024, cỗ xe khổng lồ ở lễ hội Rayasandra cũng bị đổ sập nhưng không có thiệt hại về người. Lễ hội Huskur Madduramma, nổi tiếng với những cỗ xe ngựa đồ sộ mang phong cách kiến trúc đền đài (được người dân địa phương gọi là Kurjus), thu hút hàng nghìn tín đồ từ khắp Ấn Độ. Theo truyền thống, các ngôi làng lân cận đền Madduramma sẽ chế tạo những cỗ xe ngựa cao lớn và diễu hành về đền. Năm nay, sáu ngôi làng Doddanagamangala, Rayasandra, Lakshminarayanapura, Gattahalli, Kodathi và Sanjeevanagara sẽ mang đến sáu cỗ xe ngựa độc đáo.
SuZi (Theo India Today)