Nghệ sĩ Lê Hùng bị đột quỵ trưa 27/7 và mất buổi đêm cùng ngày, hưởng dương 39 tuổi. Đến viếng anh hôm 28/7, NSND Mỹ Uyên, nghệ sĩ Hữu Quốc và nhiều đồng nghiệp cảm thấy nhói lòng khi nhìn soạn giả Tô Thiên Kiều thất thần, mệt mỏi trước linh cữu bạn trai. Cô đeo khăn tang, dâng cơm cúng cho anh vào ngày đặc biệt của mình.

Soạn giả Tô Thiên Kiều lo tang ma cho nghệ sĩ Lê Hùng vào đúng sinh nhật của cô. Ảnh: Facebook Đặng Thụy Mỹ Uyên
Hai người chưa kết hôn nhưng bên nhau đã 10 năm, trao nhau ân nghĩa như vợ chồng. Hôm 27/7, Tô Thiên Kiều về quê có việc. Buổi trưa, con trai chị gọi Lê Hùng ra ăn cơm, nhưng phát hiện anh bị đột quỵ. Một khách đến lễ viếng của Lê Hùng nói với Ngôi Sao khoảnh khắc bác sĩ rút ống thở của nam nghệ sĩ và giờ phút các sư thầy làm lễ khâm liệm cho anh, Tô Thiên Kiều khóc cạn nước mắt.
Một người bạn thân tiết lộ lời tâm sự của nữ soạn giả: "Anh gửi tặng cho tôi món quà lớn quá. Anh biết tôi không bao giờ đãi sinh nhật, nhưng từ giờ về sau, sinh nhật của tôi năm nào cũng phải đãi 5-7 mâm giỗ anh. Sống với tôi, anh chưa để tôi phải lo lắng dù chỉ một viên thuốc. Đến lúc chết, anh cũng không để tôi phải lo nhiều. Anh thương tôi đến như vậy".
NSND Mỹ Uyên buồn lòng khi từ giờ không còn thấy Lê Hùng đồng hành với Tô Thiên Kiều ở cánh gà trong các vở diễn của Sân khấu 5B. Cô nguyện cầu Lê Hùng siêu sinh tịnh độ và cầu mong Tô Thiên Kiều nén nỗi đau, vững lòng bước tiếp. Nhiều nghệ sĩ cũng gửi lời chia buồn tới Tô Thiên Kiều và gia đình của Lê Hùng.
Tang lễ của nghệ sĩ Lê Hùng diễn ra tại chùa Ấn Quang, quận 10, TP HCM. Lễ động quan tổ chức trưa 31/7.

Nghệ sĩ Lê Hùng ra đi đột ngột ở tuổi 39. Ảnh: Facebook Hữu Quốc
Nghệ sĩ Lê Hùng tên thật Nguyễn Trọng Hùng, sinh năm 1985. Ngoài công việc hát cải lương, anh còn buôn bán nhỏ để kiếm thêm thu nhập. Anh kém soạn giả Tô Thiên Kiều 12 tuổi. Họ gặp nhau lần đầu khi anh theo một nhạc sĩ xuống đoàn hát của chị ở Long An, thay vai cho một diễn viên bị bệnh. Ba năm sau, tình cờ gặp lại nhau ở TP HCM, Lê Hùng chủ động làm quen, nhưng Tô Thiên Kiều chưa có ý định tìm hiểu người mới sau đổ vỡ hôn nhân.
Một lần diễn tỉnh về, họ dừng chân tại một quán nước bên đường. Mưa lớn khiến căn nhà bị sập. Khi ấy, anh dùng thân che chắn cho chị. Lưng bị thương nặng, anh vẫn cõng chị chạy ra ngoài. Hành động đó khiến chị cảm động.
Thời gian đầu yêu nhau, họ bị gia đình hai bên phản đối. Bố mẹ Tô Thiên Kiều không ưng Lê Hùng vì anh dữ tướng. Cha mẹ anh thì lo ngại hai người chênh lệch tuổi tác vì chị đã có con lớn. Dù vậy, hai người vẫn cố gắng gìn giữ tình yêu. Anh ngỏ lời đám cưới nhưng chị từ chối, vì không muốn con chị suy nghĩ.

Lê Hùng kém Tô Thiên Kiều 12 tuổi, ở bên cô đã 10 năm. Ảnh: Facebook Lê Hùng
Phong Kiều