Thật ra, tất cả chúng mình đã quen nhau từ rất lâu rồi đấy, từ 18 năm trước cơ. Các bạn ạ, vào năm 1992, có một bộ tranh truyện mới toanh dành cho thiếu nhi Việt Nam với tên gọi là Đôrêmon - chú mèo máy thông minh đã ra đời. Và bí mật lớn nhất tớ muốn tiết lộ với các bạn ở đây đó là... ừm... thật ra thì... Đôrêmon chính là tớ - Doraemon và tớ - Doraemon cũng chính là Đôrêmon đấy.
18 năm trước, để giúp các bạn nhỏ yêu sách thời điểm ấy dễ đọc và dễ nhớ nhân vật, các cô chú biên tập bộ sách đã biên soạn, đổi tên các nhân vật, thay đổi một số chi tiết trong nội dung và cả bố cục của các tập truyện tranh, thành thử, suốt thời gian qua, các bạn mới chỉ biết tới với tên gọi Đôrêmon trong bộ truyện Đôrêmon- chú mèo máy thông minh thôi.
Thế nhưng ngày hôm nay thì tớ xin thông báo với các bạn một tin cực kỳ vui nhé, đó là tớ sẽ được là chính tớ, sẽ xuất hiện trong tủ sách của các bạn với tên thật của mình: Doraemon, như trong nguyên bản sáng tác của cha tớ, họa sĩ Fujiko.F.Fujio.
Các bạn ở Việt Nam cũng sẽ được đọc bộ truyện Doraemon mới giống hệt như phong cách đọc của các bạn Nhật Bản, tức là đọc từ phải qua trái. (Theo cách đọc cũ, các hình ảnh đều bị xoay ngược 180 độ, tức là tay phải thành tay trái và ngược lại). Tên của nhân vật, ví dụ như tớ Doraemon hay cậu bạn Nobita của tớ cùng nội dung bộ truyện sẽ được khôi phục, bổ sung cho sát với nguyên tác, để tất cả các bạn hiểu và cảm nhận trọn vẹn cái hay của bộ truyện này.
Vì khi cha tớ, họa sĩ Fujiko.F.Fujio đặt tên cho các nhân vật, mỗi cái tên trong tiếng Nhật đều có ý nghĩa đặc biệt, chẳng hạn tên Doraemon của tớ có nghĩa là một chú mèo máy có tình cảm và lòng nhân ái như con người; hay tên cậu bạn Nobita thì chữ "Nobi" tiếng Nhật là vươn cao, vươn xa, như thế để thể hiện mong muốn Nobita hậu đậu khi lớn lên sẽ biết vươn lên và thành công trong cuộc sống. Yên trí là các bạn vẫn sẽ bật cười trước những câu chuyện ngộ nghĩnh giữa tớ và cậu bạn thân Nobita nhưng ngoài ra, mọi người còn hiểu hơn về tình bạn của chúng tớ nữa và biết được rất nhiều chi tiết ý nghĩa và nhân văn mà cha tớ, họa sĩ Fujiko.F.Fujio đã gửi gắm trong bộ truyện.
Bây giờ chúng ta phải giới thiệu và làm quen lại với nhau nhỉ! Trong bộ Doraemon sắp ra mắt, tớ - Đôrêmon sẽ có tên thật là Doraemon, Nôbita sẽ là Nobita, Xuka là Shizuka, Chaien là Jaian còn Xêkô là Suneo. Tên thay đổi như vậy, nhưng chúng mình sẽ vẫn cùng nhau phiêu lưu và khám phá một thế giới trong sáng, đầy ắp tiếng cười với cả một kho bảo bối kì diệu to ơi là to, nhiều ơi là nhiều - những bảo bối mà có thể biến ước mơ của chúng ta thành sự thật.
Trong ngày 29/5 tới, ngày đầu tiên mà seri Doraemon mới ra mắt, 5.000 món quà là một cuốn tranh truyện về cha tớ, họa sĩ Fujiko.F.Fujio sẽ dành tặng cho các bạn mua sách đầu tiên. Cũng trong dịp ra mắt phiên bản mới, các cô chú ở NXB Kim Đồng sẽ tổ chức một ngày hội Vui cùng Doraemon tại công viên Bách thảo Hà Nội (vào thứ bảy 22/5) và tại nhà thiếu nhi TP HCM (thứ bảy 29/5) với nhiều sân chơi thú vị như Cánh cửa thần kỳ, Mê cung Doraemon, Cây đọc sách..., các khu vẽ tranh, khu chơi bóng chày.... để các bạn có thể vui chơi trong dịp Tết thiếu nhi và khởi đầu một mùa hè thật thú vị. Đây chính là món quà nhỏ mà các cô chú biên tập bộ tranh truyện Doraemon muốn dành tặng tất cả các bạn, những người bạn thân thiết của chú mèo máy Doraemon đấy.
Hẹn gặp lại tất cả các bạn vào ngày 29/5 nhé.
Giờ tớ lại đi xem cậu bạn Nobita của tớ đã làm bài tập về nhà chưa đây...
Doraemon là loạt truyện tranh của tác giả Fujiko.F. Fujio người Nhật, sáng tác từ năm 1969 dành cho thiếu nhi. Bộ truyện kể về chú mèo máy Doraemon đến từ thế kỷ 22 được gửi về quá khứ để giúp đỡ cậu học sinh lớp 4 hậu đậu Nobita. Doraemon có một chiếc túi thần kì trước bụng với đủ loại bảo bối của tương lai. Mỗi khi Nobita trở về nhà khóc lóc vì những rắc rối cậu gặp phải ở trường, Doraemon sẽ đưa ra một bảo bối giúp Nobita giải quyết. Nhưng rồi Nobita thường đi quá xa so với dự định ban đầu và còn gặp rắc rối hơn trước. Đôi khi bạn bè (thường là Suneo hoặc Jaian) lấy trộm bảo bối và sử dụng không đúng mục đích. Nhưng cuối mỗi câu chuyện, những ai sử dụng bảo bối sai sẽ phải chịu hậu quả do mình gây ra và người đọc rút ra được bài học đạo đức từ đó. Bối cảnh của Doraemon là xã hội Nhật những năm 1970 trong khu phố ngoại ô Tokyo, nơi có những gia đình khá giả với biệt thự, xe hơi như gia đình Suneo nhưng cũng có gia đình bình dân như gia đình Nobita, ông bố là một viên chức nhỏ còn bà mẹ luôn lo lắng việc chi tiêu trong nhà. Chủ đề truyện xoay quanh quan hệ bè bạn của Doraemon - Nobita - Shizuka - Jaian - Suneo hay quan hệ giữa các cô cậu bé với gia đình, họ hàng, thú nuôi trong nhà. Nhưng đôi khi tác giả cũng đặt nhóm bạn vào chủ đề "nghiêm túc" như bảo vệ môi trường, sự phụ thuộc của con người vào khoa học hay mâu thuẫn giữa các thế hệ trong gia đình, qua đó đưa ra cho độc giả nhỏ tuổi những bài học đạo đức nhẹ nhàng. Không chỉ đề cập tới các "bảo bối" vốn xuất phát từ trí tưởng tượng, tác giả Fujiko.F.Fujio còn qua Doraemon giới thiệu những thành tựu lớn của khoa học - kĩ thuật như Thuyết tương đối, tia laser hay du hành vũ trụ. Fujiko.F. Fujio là bút danh của họa sĩ manga (truyện tranh Nhật) Fujimoto Hiroshi. Bộ truyện ra mắt lần đầu vào tháng 12 năm 1969 và theo lời tác giả khi đang bí đề tài cho nhân vật truyện mới, ông bỗng thấy cô con gái chơi với một con lật đật. Thế là ông nảy ra ý tưởng tạo ra nhân vật mới có hình dáng là sự kết hợp của một con mèo với lật đật - đó chính là hình dáng của nhân vật Doraemon sau này. Tạp chí TIME Asia đánh giá, trong số các "sản phẩm văn hóa" được nước Nhật xuất khẩu ra thế giới thì Doraemon là sản phẩm đáng yêu và giàu tính nhân bản nhất. Những "bảo bối" cùng các cuộ phiêu lưu trong Doraemon đã xây dựng cho độc giả nhỏ tuổi sự ham thích tìm hiểu khoa học - công nghệ. Hơn hết, cách nhìn tương lai với con mắt tích cực cùng các kết thúc có hậu trong truyện giúp trẻ em có niềm tin vào tương lai. Với thế hệ độc giả hâm mộ Doraemon ngày nay, bộ truyện này còn có thêm một ý nghĩa khác. Đó là sự đề cao những quan hệ gia đình gắn bó, tôn trọng truyền thống và văn hóa dân gian... đang có nguy cơ phai nhạt dần trong hoàn cảnh xã hội phát triển hiện đại. |
Hoàng Phương
Các nhân vật và bảo bối trong truyện: * Doraemon (Đôrêmon) Ở những tập đầu tiên, Doraemon có hình dáng không cân đối, đầu bé thân to, nhưng sau đó thì cân đối hơn với một thân hình "tròn trịa", ngay cả hai bàn tay cũng tròn và vì thế mà luôn luôn thua Nobita trong trò "oẳn tù tì". Chú mèo còn nổi bật với làn da xanh, cái chuông vàng và chiếc mũi đỏ. Mặc dù được gọi là một người máy "hoàn thiện" của tương lai nhưng Doraemon lại đáng yêu chính vì sự không hoàn hảo của mình. Doraemon thích bánh rán dorayaki và thường bị mọi người mời ăn bánh để thuyết phục chú cho mượn bảo bối. Thêm vào đó, tuy được coi là chú mèo máy thông minh nên Doraemon thường xuyên được Nobita cầu cứu. Nhưng mỗi khi gặp phải tình huống khẩn cấp, chú mèo luôn luống cuống rút nhầm bảo bối. Mặc dù vậy, với cái túi thần kì đầy ắp các bảo bối của thế kỉ 22, và nhất là lòng dũng cảm, quý mến bạn bè, Doraemon vẫn là vị cứu tinh cho Nobita, thậm chí cho cả nhân loại lúc hiểm nguy. Và ý nghĩa hơn, Doraemon chính là "ông bụt" thời hiện đại, khuyến khích độc giả nhỏ tuổi biết ước mơ và cố gắng thực hiện ước mơ. * Nobita (Nôbita) Tên đầy đủ: Nobi Nobita. Cậu học sinh lớp 4 và là con một trong nhà. Có nhiều tính xấu như học dốt, hậu đậu, lười biếng, ham ngủ ngày, yếu đuối và nhu nhược, Nobita thường gây rắc rối cho chính mình và cho mọi người. Tuy vậy cậu cũng có những tài năng riêng như bắn súng bách phát bách trúng hay chơi đan dây tạo hình. Trong truyện, Nobita là một đứa trẻ rất yêu quý gia đình, ông bà, bố mẹ, Doraemon và rất thích động vật (trong khi mẹ của cậu lại cấm nuôi chó mèo). Mặc dù hậu đậu và yếu đuối, nhưng trong nhiều câu chuyện Nobita lại trở thành "anh hùng" nhờ sự tốt bụng và ý muốn bảo vệ công lý của mình. * Shizuka (Xuka) Tên đầy đủ: Minamoto Shizuka. Bạn cùng lớp với Nobita và sau này trở thành vợ Nobita. Shizuka là con ngoan, trò giỏi, thích chơi violon, thích ăn khoai lang nướng và đặc điểm tiêu biểu nhất là thích tắm. * Jaian (Chaien) Tên thật là: Goda Takeshi. Jaian là bạn cùng lớp của Nobita và rất hay bắt nạt Nobita. Đó là một cậu bé to béo, tính tình thích gây gổ, chiếm đoạt đồ vật của người khác và luôn tự hào về giọng hát kinh khủng của mình. Tuy hay bắt nạt bạn bè nhưng Jaian rất yêu thương em gái mình là Jaiko. * Suneo (Xêkô) Tên đầy đủ: Honekawa Suneo. Bạn cùng lớp với Nobita, thường được gọi là “mỏ nhọn” do cái tật hay khoe khoang, khoác lác về sự giàu có của gia đình mình với bạn bè. * Dorami (Đôrêmi) Em gái của Doraemon, sinh ngày 2 tháng 12 năm 2114, cao 100cm, da không xanh như anh trai mà có màu vàng, trí thông minh cũng vượt trội ông anh ngờ nghệch nhưng lại sợ gián. Thỉnh thoảng Dorami lại xuất hiện để giải quyết những rắc rối do Nobita và cả Doraemon gây ra. * Jaiko (Chaikô) Em gái của Jaian, có cảm tình với Nobita. Là một cô bé dù vẽ xấu nhưng luôn ước mơ trở thành họa sĩ truyện tranh. * Dekisugi (Đêkhi) Bạn cùng lớp của Nobita, luôn là người học giỏi nhất lớp, hay đi cùng với Shizuka và luôn là đối tượng để Nobita ghen tị. * Minidora (Đôrêmini) Những phiên bản thu nhỏ của Doraemon. Gia đình Nobita: * Nobi Nobisuke (Ông Nôbi) Bố của Nobita. Từng thể hiện năng khiếu trong hội họa nhưng sau đó ông Nobi lại trở thành một viên chức bình thường, sợ vợ, nghiện thuốc lá và có tật rung đùi bỏ mãi không được. * Nobi Tamako (Bà Nôbi) Mẹ của Nobita. Hay gắt gỏng và phàn nàn về chuyện tiền nong, nhưng yêu quý con hết mực. * Nobisuke (Nôbitu) Con trai của Nobita và Shizuka. Ngược lại với ông bố yếu đuối Nobita, Nobisuke chuyên bắt nạt con của Jaian và Suneo. Cậu bé này cũng rất lười học. * Sewashi (Nôbitô) Cháu ba đời của Nobita, người đã gửi Doraemon về thế kỉ 20 để chăm sóc Nobita. Một số bảo bối thường xuất hiện trong các tập truyện Doraemon: * Trực thăng tre: Là một chiếc chong chóng tre giúp con người có thể bay lượn giữa không trung. Bảo bối này xuất hiện ở hầu hết cả bộ truyện. Tuy rất nhỏ nhẹ, tiện dụng (có thể cắm vào bất cứ vật gì cần bay) nhưng trực thăng tre có thời gian sử dụng ngắn và người dùng thường phải dừng lại để nạp pin giữa chừng. * Máy thời gian: Bảo bối này không nằm trong túi của Doraemon mà nằm trong hộc bàn học của Nobita. Đây là bảo bối xuất hiện đầu tiên, nó có tác dụng đưa người sử dụng về quá khứ hay đến tương lai ở bất cứ thời điểm nào mong muốn. Tuy nhiên máy thời gian của Doraemon không còn mới và thỉnh thoảng lại hỏng hóc, gây rắc rối cho Nobita và bạn bè. Và điều này thường trở thành xuất phát điểm cho các cuộc phiêu lưu trong truyện Doraemon. * Bánh mì phiên dịch: Bảo bối này thường được Doraemon sử dụng để nói chuyện với những người bạn đến từ hành tinh khác, thế giới khác, thậm chí là những loài động vật. Chỉ cần ăn bánh mì phiên dịch vào là bạn có thể nói và hiểu bất cứ ngôn ngữ nào. * Cánh cửa thần kì: Đây là bảo bối được Doraemon thường xuyên sử dụng. Nó giúp ta đi đến bất cứ nơi nào chỉ với một động tác đơn giản là bước qua cánh cửa. |
Quà tặng độc giả:
12 người bạn comment gửi lời chào nhanh nhất đến mèo máy Doraemon sẽ nhận một vé tham dự ngày hội vui chơi Vui cùng Doraemon tại công viên Bách thảo Hà Nội (vào thứ bảy 22/5) và tại nhà thiếu nhi TP HCM (thứ bảy 29/5).