"Trong vài ngày qua, các nhân viên cơ quan Bảo vệ Dân sự đã phát hiện một hình thức tụ tập được lên kế hoạch trên mạng xã hội nhằm tiến hành một buổi cắm trại lớn trên bãi biển Los Patos, thuộc đảo Tenerife. Mục đích chính của bữa tiệc là để lây lan Covid-19. Đây là một mối đe dọa nghiêm trọng. Cơ quan Bảo vệ Dân sự đã tiến hành một cuộc điều tra kỹ lượng để xác định danh tính những người tổ chức bữa tiệc và tất cả đều đã bị thẩm vấn", Narciso Perez, ủy viên hội đồng an ninh thị trấn La Orotava, nói với truyền thông địa phương.
Theo Mirror, bữa tiệc đã bị cảnh sát địa phương và lực lượng Bảo vệ Dân sự yêu cầu phải dừng lại vào 8h30 sáng 8/8. Theo giới chức, 62 người tham dự bữa tiệc tập thể này.
Biển Los Patos, vốn là một bãi biển nude nổi tiếng, hiện bị đóng cửa do nguy cơ sạt lở đất. Bờ biển kéo dài khoảng 5 km, nhưng gần như biến mất khi thủy triều dâng cao.
Những bức ảnh được chụp cho thấy cảnh sát có vũ trang đang đứng nhìn khi một nhóm thanh niên trẻ, trong đó chỉ vài người đeo khẩu trang, bị bắt dỡ hết các lều trại.
Tây Ban Nha hiện ghi nhận 323.000 ca nhiễm nCoV, trong đó có 150.000 người đã hồi phục, và 28.503 trường hợp tử vong.
Hướng Dương (Theo Mirror)