Amanda và Zen gặp gỡ nhau thông qua vài người bạn chung của cả hai. "Chắc chắn đó không phải là tình yêu từ cái nhìn đầu tiên vì khi ấy, tâm trạng tôi không tốt và không được thân thiện cho lắm. Sau đó, chúng tôi tiếp tục gặp gỡ tại một buổi hội thảo và dần nảy sinh tình bạn. Chúng tôi trò chuyện qua skype hàng ngày và tôi đã bị xiêu lòng, trở thành bạn gái của anh ấy", Amanda cho hay. Cô nhận lời cầu hôn của Zen tại một buổi triển lãm ảnh do cô tổ chức.

Bởi vì mẹ của Amanda qua đời cách đó chưa lâu nên cô muốn một lễ cưới có sắc màu trung tính và màu pastel gồm: trắng, xanh dương nhạt và xám.

Dàn phù dâu diện đồ màu xanh dương nhạt.

Còn dàn phù rể mặc bộ cánh tông xám.

Cô dâu chọn hoa cưới cầm tay cùng tông xanh dương để phù hợp với không gian làm lễ.

Amanda và Zen chọn trang trí sân khấu hình bán nguyệt với lông vũ và hoa cẩm tú cầu màu xanh, hoa lan tươi để là nơi cùng nhau thề nguyện.

Phối cảnh của khách sạn Fort Canning nơi cặp uyên ương sẻ chia hạnh phúc cùng các khách mời.

"Bạn đừng tiết kiệm bằng cách tự mình làm mọi thứ. Đám cưới của chúng tôi được chuẩn bị trong vòng 2 tháng. Nếu như không có đội ngũ wedding planner, chúng tôi đã không thể có một đám cưới trọn vẹn", Amanda đưa ra lời khuyên cho các cặp cô dâu chú rể.

Amanda cho rằng để có một tình yêu bền lâu, cả hai cần có sự tin tưởng dành cho đối phương. Bằng cách đó, bạn sẽ không phải theo dõi đối phương 24/7 và cần tôn trọng thời gian riêng tư của nhau.
Hằng Trần
Ảnh: Thescoopwedding